https://kevesko.vn/20250307/nu-bac-si-ke-voi-tong-thong-nga-putin-chuyen-mang-thi-the-nguoi-chong-ra-khoi-chien-truong-34881188.html
Nữ bác sĩ kể với Tổng thống Nga Putin chuyện mang thi thể người chồng ra khỏi chiến trường
Nữ bác sĩ kể với Tổng thống Nga Putin chuyện mang thi thể người chồng ra khỏi chiến trường
Sputnik Việt Nam
MATXCƠVA (Sputnik) – Bác sĩ quân y Aidysmaa Mongush đến từ Tuva và là người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã kể với Tổng thống Nga Vladimir Putin về... 07.03.2025, Sputnik Việt Nam
2025-03-07T14:24+0700
2025-03-07T14:24+0700
2025-03-07T14:24+0700
chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina
cuộc khủng hoảng ở ukraina
ukraina
nga
bộ quốc phòng nga
quân đội nga
donbass
donetsk
dnr
lnr
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/03/07/34881017_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dbf98efac7c0663297556ee64def699.jpg
Hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc gặp với các nữ nhân viên và người bảo trợ của Quỹ "Những người bảo vệ Tổ quốc". Aidysmaa Mongush, vợ góa của chiến sĩ Dazhy Omak đã hy sinh anh dũng và cũng là một thành viên của chiến dịch đặc biệt, đã kể lại chuyện chị tự mình đưa thi hài người chồng trong thành phần nhóm sơ tán ra khỏi vùng hoạt động chiến sự. Năm 2023, chồng chị quyết định tham gia chiến dịch đặc biệt, và noi gương chồng, Aidysmaa là người có học vấn y khoa cũng quyết định lên đường đến khu vực chiến dịch để góp phần bảo vệ danh dự của đất nước.Mongush cũng cho biết chị không gặp chồng vì họ phục vụ ở những đơn vị quân đội khác nhau và lịch nghỉ phép của hai người không trùng nhau nên họ về nhà vào những thời điểm khác nhau. Bây giờ Aidysmaa đang sống ở Kyzyl và nuôi dạy ba đứa con – hai cậu bé, 5 tuổi và 11 tuổi, và một cô con gái 9 tuổi.Trong cuộc gặp này, Tổng thống Putin đã hứa sẽ trao tặng Giải thưởng Nhà nước cho nữ bác sĩ Mongush.
https://kevesko.vn/20240822/cu-dan-o-sudzha-kursk-ke-lai-viec-vo-anh-bi-linh-ukraina-ban-nhu-the-nao-31488886.html
ukraina
donbass
donetsk
dnr
lnr
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/03/07/34881017_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4aa8d933c9b5625e85f706fee365ef8f.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cuộc khủng hoảng ở ukraina, ukraina, nga, bộ quốc phòng nga, quân đội nga, donbass, donetsk, dnr, lnr, thế giới, vladimir putin
cuộc khủng hoảng ở ukraina, ukraina, nga, bộ quốc phòng nga, quân đội nga, donbass, donetsk, dnr, lnr, thế giới, vladimir putin
Nữ bác sĩ kể với Tổng thống Nga Putin chuyện mang thi thể người chồng ra khỏi chiến trường
MATXCƠVA (Sputnik) – Bác sĩ quân y Aidysmaa Mongush đến từ Tuva và là người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt đã kể với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cách chị mang thi hài của chồng mình ra khỏi nơi chiến địa như thế nào. Nữ bác sĩ và người chồng đã không gặp nhau trong một năm vì anh phục vụ trong quân ngũ.
Hôm thứ Năm,
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc gặp với các nữ nhân viên và người bảo trợ của Quỹ "Những người bảo vệ Tổ quốc". Aidysmaa Mongush, vợ góa của chiến sĩ Dazhy Omak đã hy sinh anh dũng và cũng là một thành viên của chiến dịch đặc biệt, đã kể lại chuyện chị tự mình đưa thi hài người chồng trong thành phần nhóm sơ tán ra khỏi vùng hoạt động chiến sự. Năm 2023, chồng chị quyết định tham gia chiến dịch đặc biệt, và noi gương chồng, Aidysmaa là người có học vấn y khoa cũng quyết định lên đường đến khu vực chiến dịch để góp phần bảo vệ danh dự của đất nước.
"Tôi là chuyên gia y, anh ấy là chiến sĩ xung kích. Đó là cách chúng tôi đứng lên bảo vệ Tổ quốc. Do không có cơ hội phục vụ trong cùng một đơn vị, chúng tôi đã không gặp nhau trong hơn một năm, mặc dù các đơn vị của chúng tôi bố trí chỉ cách nhau không quá 40 km. Và tôi, khi làm nhiệm vụ hộ tống trung đội sơ tán, thật đáng buồn, đã phải di tản thi hài người chồng đã khuất của mình. Vậy là chúng tôi gặp nhau, là cách chúng tôi nhìn thấy nhau, là cách cả hai chúng tôi trở về nhà. Đó cũng là cách tôi hoàn thành nhiệm vụ của một bác sĩ quân y. Bây giờ tôi gánh vác trách nhiệm lớn lao là nuôi dạy con cái của chúng tôi", chị Mongush báo cáo tại cuộc gặp của Tổng thống Putin và các nữ nhân viên cùng nhà bảo trợ của Quỹ "Những người bảo vệ Tổ quốc".
Mongush cũng cho biết chị không gặp chồng vì họ phục vụ ở những đơn vị quân đội khác nhau và lịch nghỉ phép của hai người không trùng nhau nên họ về nhà vào những thời điểm khác nhau. Bây giờ Aidysmaa đang sống ở Kyzyl và nuôi dạy ba đứa con – hai cậu bé, 5 tuổi và 11 tuổi, và một cô con gái 9 tuổi.
Trong cuộc gặp này,
Tổng thống Putin đã hứa sẽ trao tặng Giải thưởng Nhà nước cho nữ bác sĩ Mongush.