Tổng thống Nga Putin tặng Donald Trump một món quà đặc biệt và ông Steven Witkoff mang quà về Mỹ

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump traon đổi bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump traon đổi bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2025
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steven Witkoff, chia sẻ chi tiết về cuộc gặp gỡ với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin tại Moskva. Người đứng đầu nước Nga gửi qua ông một món quà dành cho đồng nghiệp Mỹ của mình. Ông Witkoff kể lại điều này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson.
Theo đó, món quà là một bức chân dung, được đặt hàng từ "một họa sĩ hàng đầu của Nga".
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump  - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2025
Ông Trump lên tiếng về cuộc nói chuyện với Tổng thống Putin
Ông Witkoff cho biết, khi trao món quà, ông Putin cũng chia sẻ ông rất lo lắng cho Donald Trump khi nghe tin có âm mưu ám sát nhắm vào vị tổng thống Mỹ. Khi biết tin có người bắn vào Donald Trump, Tổng thống Nga đến nhà thờ và cầu nguyện "cho người bạn của mình".
"Tổng thống Putin kể cho tôi nghe một câu chuyện, Tucker, khi Tổng thống (Trump) bị thương, ông ấy đến nhà thờ địa phương, gặp linh mục của mình và cầu nguyện cho Tổng thống, không phải vì ông ấy là Tổng thống Hoa Kỳ, mà vì họ có tình bạn với nhau, và ông ấy cầu nguyện cho người bạn của mình", - Witkoff tóm tắt trong cuộc phỏng vấn với Carlson.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала