Rúng động vụ mẹ giết con ở Quảng Nam để lấy tiền bảo hiểm: Tô Thị Ty Na bị bắt

© Sputnik / Vitaly Belousov / Chuyển đến kho ảnhСòng tay
Сòng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2025
Đăng ký
Qua chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981, ở Quảng Nam) đã có hành vi giết cháu Nguyễn Văn Hoàng (con trai ruột của Na, sinh năm 2017) để trục lợi tiền bảo hiểm.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về tội Giết người. Vụ án đang tiếp tục được điều tra.

Khởi tố, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.
Qua công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2/1/2023 và làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na (sinh năm 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).
Theo đó, khoảng 22h05 ngày 2/1/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2017) là con ruột Na tử vong ở nhà vệ sinh.
 Giấy tờ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.04.2025
Thực hư thông tin “mẹ giết 2 con để nhận tiền bảo hiểm”
Qua những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Tô Thị Ty Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, nhằm mục đích trục lợi bảo hiểm.
Ngay trong tối 5/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Thông tin từ công an

Sáng 6/4, báo Tuổi trẻ dẫn lời Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam trao đổi nhanh về vụ án mẹ giết con trục lợi bảo hiểm tại địa phương này.
"Hiện nay vụ án cơ quan điều tra đang làm, nhưng có thể khẳng định toàn bộ tài liệu, chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được thì đã chứng minh, xác định được bà này là người gây ra cái chết đối với con trai mình", - Đại tá Lai cho biết.
Theo ông Lai, cháu bé chết ở trong thùng nước và qua đấu tranh, hồ sơ tài liệu đã khẳng định người mẹ đã gây ra cái chết cho con mình.
Về việc trước đây khi cháu bé chết, Công an huyện Thăng Bình đã điều tra, sau đó tạm đình chỉ vụ án, ông Lai cho hay, thời điểm đó công an huyện kết luận chưa xác định được nguyên nhân cái chết của cháu bé.
Còng tay và búa của thẩm phán - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2025
Khởi tố kẻ giết mẹ, vợ và hai con ở Hà Nội
Do vụ việc đang trong quá trình điều tra thì hết thời hạn giải quyết, công an huyện chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng nên phải tạm đình chỉ để tiếp tục thu thập tài liệu.
Về việc trục lợi bảo hiểm của người mẹ, nhận bao nhiêu tiền, Đại tá Nguyễn Hà Lai nói cơ quan công an hiện đang làm rõ, nhưng biết là “tương đối nhiều tiền”.
"Thời gian tới chúng tôi sẽ làm rõ hơn nữa và sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau", - ông Lai chia sẻ thêm.
Được biết, bà Tô Thị Ty Na có 4 người con, 3 trai và 1 gái. Trong đó, con trai đầu đang học lớp 11, đứa con gái thứ hai học lớp 9, còn hai con trai khác đã mất.
Chồng bà Na mất cách đây hơn 5 năm do bệnh hiểm nghèo. Đến năm 2021, con trai út của bà sinh năm 2019 mất, sau đó đến đầu năm 2023 thì con trai kế út là Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 2017) cũng mất.
Thời điểm đó, cơ quan công an có đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra vụ việc.

Lấy tiền bảo hiểm đi đánh bạc

Người dân địa phương kể lại, cháu Hoàng con của bà Na chết vào năm 2023 do ngã vào xô nước dẫn đến ngạt nước chết. Sau khi 2 con chết, bà Na nhận tiền bảo hiểm khoảng vài tỷ đồng.
Trao đổi với báo chí, bà T. (cô ruột của cháu bé tử vong) cho biết cả hai cháu cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước.
Theo bà, khi cháu đầu mất thì gia đình không nghi ngờ, nghĩ đó là sự rủi ro. Nhưng đến khi cháu thứ hai mất thì gia đình thấy trùng hợp quá nên bà có đi báo công an huyện. Sau một thời gian điều tra, công an huyện tạm đình chỉ vụ án.
con trâu - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2025
Quảng Trị: 6 con trâu bị giết trộm, xẻ thịt bán
Cũng theo bà T., năm 2021 sau khi đứa con trai đầu tiên mất, bà Na nhận tiền bảo hiểm khoảng 2,1 tỉ đồng. Khi đã có tiền trong tay, bà Na ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà.
Một hàng xóm của bà Na cho biết, sau khi công an làm việc với bà Na, người dân ở đây đặt ra nghi vấn mẹ giết con, bàn tán xôn xao. Đến nay, khi nhà chức trách khởi tố, bắt giam bà Na thì mọi người mới vỡ lẽ và rất bàng hoàng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала