Bắc Kinh tổ chức hoạt động «Trung đoàn Bất tử»
13:53 03.05.2025 (Đã cập nhật: 23:16 03.05.2025)
© Sputnik / Yevgeny PavlovBắc Kinh tổ chức hoạt động «Trung đoàn Bất tử»

© Sputnik / Yevgeny Pavlov
Đăng ký
Ngày thứ Bảy, tại Bắc Kinh diễn ra hoạt động truyền thống "Trung đoàn Bất tử" để vinh danh 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Hơn 1.200 người đã tham gia đoàn diễu hành tưởng niệm - bao gồm công dân Nga, công dân các nước SNG, hậu duệ của những người lính LX và TQ từng tham gia chiến trận ở nhiều nơi khác nhau trên lục địa này.
Trẻ em và người lớn nâng cao những bức ảnh chân dung các anh hùng và biểu ngữ đỏ trên đầu, diễu hành trong đội hình thống nhất theo giai điệu những bài ca thời chiến qua khu vực Đại sứ quán Nga tại Bắc Kinh. Ở hàng đầu là ông Igor Morgulov Đại sứ Nga tại Trung Quốc với bức chân dung thân phụ của ông.
«Ngày này rất quan trọng đối với tôi. Trước đây, tôi không biết rằng ông tôi từng chiến đấu chống quân Nhật vào năm 1945, ông mất sớm vào năm 1969 khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ và ông có rất ít thời gian để kịp kể chuyện với ai. Gần đây, nhờ nguồn thông tin của Bộ Quốc phòng Nga "Ký ức nhân dân", chúng tôi biết rằng ông tôi đã được trao tặng huy chương "Vì chiến thắng Đức phát-xít", huy chương "Vì chiến thắng quân phiệt Nhật Bản", huy chương "Quân công» và Huân chương Sao Đỏ. Hôm nay, ông tôi lần đầu tiên ở đây, trong đoàn diễu hành của «Trung đoàn Bất tử» tại Trung Quốc", anh Andrei Kisenko, một thành viên đoàn diễu hành chia sẻ với nhà báo Sputnik.
Tham gia cuộc diễu hành "Trung đoàn Bất tử" trước Đại sứ quán Nga ở Bắc Kinh còn có nhóm cư dân thành phố Tomsk, đến thăm Trung Quốc để tưởng nhớ những người anh hùng đã chiến đấu giải phóng nước bạn.
«Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia một sự kiện trọng đại như vậy, hoạt động này rất quan trọng đối với chúng tôi, khơi gợi niềm tự hào và thậm chí còn khiến chúng tôi rơi nước mắt. Ký ức về chiến công của những người anh hùng của chúng ta phải được lưu giữ, truyền lại cho các thế hệ tương lai, để mọi người đều biết và ghi nhớ lịch sử của chúng ta... Ông chúng tôi đã chiến đấu ở đây, tại Trung Quốc và trở về nhà, nhưng ngay từ khi còn nhỏ, tôi luôn thấy lạ bởi thứ nhất, ông nội tôi rất ít khi nói về chiến tranh, ông không thích nó, và thứ hai, nói rất ít về Mặt trận phía Đông, ưu tiên là Mặt trận phía Tây. Nhưng những sự kiện quan trọng, bi thảm cũng đã diễn ra ở đây, và tôi rất vui mừng vì mình đã đến Trung Quốc", chị Natalia, một người tham gia diễu hành, nói với phóng viên của hãng thông tấn.