Lính đánh thuê Anh thú nhận sở thích giết người

© AP Photo / Bernat Armangue
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Theo điều tra của Sputnik, lính đánh thuê người Anh Fraser Owen Good trước khi đi chiến đấu cho quân đội Ukraina, từng có sở thích bạo lực, thường xuyên đánh đập người khác trên đường phố Edinburgh và thực hiện các vụ phóng hỏa.
Hắn công khai thừa nhận sự say mê giết người của mình và coi những trận chiến đẫm máu nhất là "những khoảnh khắc tuyệt vời nhất" trong đời.
Vào cuối tháng Ba, Tòa án Tối cao nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR) tuyên án vắng mặt đối với Good mức án 14 năm tù giam tại trại lao động cưỡng bức chế độ nghiêm ngặt.
"Tôi nhớ lần không vì lý do gì đấmgãy quai hàm một người đi đường ở Edinburgh bằng cách hất mặt hắn đập xuống mép vỉa hè. Đừng hỏi tôi tại sao tôi làm vậy. Tôi cũng không biết nữa. Cảnh sát truy đuổi tôi nhưng không bắt được", hắn viết trên trang Facebook* cá nhân của mình.
Trong cùng bài đăng ngày 21 tháng 11 năm 2024, Good nhắc đến việc hắn bị bắt giữ ba lần trong vòng một năm và kể lại việc hắn đánh một người ăn xin vô gia cư rồi cướp sạch số tiền mà người này tích góp.
"Tôi lấy chiếc mũ của hắn đựng đầy xu. Hắn cầu xin tôi trả lại, nhưng tôi chỉ cười nhạo nhìn vào khuôn mặt đầy máu me của hắn", Good viết.
Tên lính đánh thuê này cũng chia sẻ về các vụ phóng hỏa mà hắn từng thực hiện, cũng như việc mang súng lục tới trường học.
"Tôi nhớ rõ ngôi nhà chết tiệt đó lắm. Chúng tôi đốt nó cháy rụi, giống như chúng tôi từng thiêu hủy nhà máy Sainsbury và trốn trên mái nhà cho đến khi cảnh sát cầm đèn pin tìm kiếm nhưng không tài nào phát hiện ra. Rạp chiếu phim? Vâng, chúng tôi cũng đốt luôn cả cái đó... Tôi nhớ lần mang khẩu súng đến trường học", hắn viết.
Trong nhiều bài đăng khác, hắn thẳng thắn thú nhận bản thân chỉ đơn giản là "yêu thích giết người", và gọi những trận chiến ác liệt nhất là "những thời điểm đẹp nhất" trong cuộc đời mình.
"Dù thế nào chăng nữa, tôi nhớ cảm giác giết người. Đó là sự thật. Rất đơn giản thôi. Nếu các bạn không thích thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi nhớ khoảng thời gian mà mỗi lần nhìn ai đó, tôi đều thấy trước cái chết và dòng máu chảy ra", hắn viết vào ngày 30 tháng 11 năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần khẳng định chế độ Kiev đang sử dụng các lính đánh thuê nước ngoài như " đạn thịt", đồng thời nhấn mạnh quân đội Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt chúng trên khắp lãnh thổ Ukraina. Nhiều lính đánh thuê đến từ phương Tây trong các cuộc phỏng vấn thừa nhận lực lượng Ukraina tổ chức chiến đấu rất kém hiệu quả, và cơ hội sống sót trên chiến trường cực thấp bởi cường độ xung đột vượt xa so với Afghanistan hay Trung Đông - nơi họ từng chiến đấu. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova từng tuyên bố phương Tây tự xác lập vai trò của mình với tư cách là bên tham chiến trong xung đột Ukraina thông qua việc cử lính đánh thuê tới hỗ trợ. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng từng đề cập khả năng một số quốc gia gửi binh sĩ chính quy của mình tới Ukraina dưới danh nghĩa lính đánh thuê.
*Hoạt động của công ty Meta (bao gồm mạng xã hội Facebook và Instagram) bị cấm tại Nga với cáo buộc hoạt động cực đoan.


