Madame Nguyễn Thị Bình - “người đàn bà thép” làm chấn động Paris và thế giới
15:01 25.08.2025 (Đã cập nhật: 15:22 25.08.2025)

© Getty Images / Gamma-Rapho/Renaud KHANH
Đăng ký
Madame Nguyễn Thị Bình (tên khai sinh Nguyễn Thị Châu Sa, cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh) – “người đàn bà thép” đã làm chấn động Paris và thế giới – vừa vinh dự được trao danh hiệu Anh hùng Lao động, ghi nhận những công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Hiệp định Paris là thắng lợi của cuộc đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao của Việt Nam, đồng thời là thắng lợi của phong trào thế giới ủng hộ, đoàn kết với Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Bình được trao danh hiệu Anh hùng Lao động
Sáng 25/8, tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng và Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Theo quyết định của Chủ tịch nước, bà Nguyễn Thị Bình (tên khai sinh: Nguyễn Thị Châu Sa), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, được phong tặng danh hiệu cao quý này vì những công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng Nguyễn Thị Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống Nhất
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến của bà. Trong khi đó, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cũng chia sẻ lại những ký ức về quá trình đàm phán Hiệp định Paris, một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử ngoại giao Việt Nam.
“Cuộc đàm phán giữa ta và Mỹ tại hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam là một sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử 80 năm của ngành Ngoại giao”, nguyên Phó Chủ tịch nước nói.
Bà cho biết, tại Hội nghị Paris, Việt Nam có hai đoàn: đoàn của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Bộ trưởng Xuân Thủy và cố vấn đặc biệt Lê Đức Thọ dẫn đầu; và đoàn của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do bà làm Trưởng đoàn. Hai đoàn đã phối hợp chặt chẽ, vượt qua muôn vàn khó khăn, làm việc kiên trì suốt gần 5 năm để đi đến ký kết hiệp định – một thắng lợi lịch sử, mở đường cho việc giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.
“Ngày nay, chúng ta có hòa bình, có độc lập, có thống nhất, với đường lối của Đảng hội nhập quốc tế sâu rộng và mục tiêu là xây dựng Việt Nam trở thành một nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, ngoại giao trở thành mặt trận đi đầu”, bà Nguyễn Thị Bình khẳng định.
Bà bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống 80 năm cùng những bài học lịch sử quý báu, ngành Ngoại giao sẽ ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Tiểu sử ‘người đàn bà thép’ Nguyễn Thị Bình
Bà Nguyễn Thị Bình sinh ngày 26/5/1927 tại Quảng Nam (nay thuộc TP Đà Nẵng), là cháu ngoại cụ Phan Châu Trinh.
Bà tốt nghiệp cử nhân Văn khoa, Đại học Hà Nội; từng theo học tại Lycée Sisowath (Campuchia, một trường lớn ở Đông Dương thời bấy giờ) và du học tại Pháp.
Trong giai đoạn 1969-1976, bà giữ cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định.
Bà trực tiếp phụ trách công tác đối ngoại, đối thoại quốc tế, vận động dư luận và lãnh đạo nhiều hoạt động ngoại giao nhân dân.
Nhìn lại cuộc đàm phán bốn bên tại Paris là một cuộc đấu tranh quyết liệt trên mặt trận ngoại giao, đòi hỏi rất nhiều về bản lĩnh, vừa kiên quyết về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, về trí tuệ và sáng tạo.
Cùng với cố vấn đặc biệt của đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ông Lê Đức Thọ tại Hội nghị Paris, ông Xuân Thủy là một chính khách chính trị kiêm nhà thơ, nhà báo, có khả năng quy tụ được sự đồng tình của bạn bè và dư luận quốc tế, bà Nguyễn Thị Bình đại diện cho phụ nữ miền Nam anh hùng, bất khuất, với trí thông minh, thái độ chân thành, mềm mỏng, cởi mở và thân thiện đã gây được sự chú ý, tranh thủ được thiện cảm của dư luận thế giới.
Ba người Việt đã tạo thành bộ ba thương lượng có đủ khả năng đưa cuộc đàm phán Paris đến thắng lợi. Đặc biệt, trong cuộc đàm phán gay go kéo dài, bà Nguyễn Thị Bình cùng với Bộ trưởng Xuân Thủy nắm vững đường lối và phương châm của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, vận dụng sách lược ngoại giao lớn "tuy hai mà một, tuy một mà hai", nắm vững thực tế tiền tuyến miền Nam, luôn đứng vững trên thế tiến công áp đảo đối phương về đạo lý và pháp lý, vững vàng, sắc sảo, góp phần thực hiện nhiệm vụ chủ yếu của ngoại giao và đàm phán là phối hợp và hỗ trợ chiến trường, kiềm chế địch, bảo đảm chiến trường càng đánh càng mạnh, càng được thế giới đồng tình.
Trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao và Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Cách mạng lâm thời, đại diện cho nhân dân miền Nam chiến đấu, bà Nguyễn Thị Bình rất tích cực vận động chính giới, giới trí thức, báo chí Pháp và phương Tây ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam.
Bà đã đi thăm nhiều nước ở khắp các châu lục, dự nhiều cuộc mít tinh tập hợp lực lượng, biểu tình, diễu hành ở Việt Nam. Qua đó, đưa cuộc chiến đấu anh hùng của nhân dân miền Nam Việt Nam đến với thế giới, kéo thế giới đến với Việt Nam…
Từ 5/11/1968, hàng loạt báo chí Pháp đã đưa tít lớn: “Việt cộng đến Paris”, “Việt cộng chiến thắng”, “Madame Bình đã làm chấn động Paris và thế giới”, “Cuộc đổ bộ kỳ tích của Việt cộng”…
Hình ảnh một phụ nữ Việt Nam mặc áo dài Việt Nam, khoác chiếc măng tô xám với chiếc khăn quàng màu đen chấm hoa đứng giữa rừng máy ảnh và biển người vây quanh ngay hay cảnh nữ Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Nguyễn Thị Bình ký Hiệp định Paris về Việt Nam, ngày 27/1/1973 vẫn luôn in đậm trong ký ức của nhiều người.
Bà Nguyễn Thị Bình, Trưởng đoàn Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam với phong thái lịch thiệp, thái độ thân thiện, hòa nhã, tự tin để lại ấn tượng mạnh với những người gặp và báo chí lúc đó.
Nhà văn Thụy Điển Sara Lidman từng viết về Madame Nguyễn Thị Bình trong cuốn sách: “Trong trái tim thế giới” rằng: “Ở đâu có bà Bình, người ta không còn nhìn thấy ai khác…, khi nghe bà Bình nói, người ta không còn muốn nghe ai khác…, bà bí ẩn…và tinh tế”.
Bà từng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết, Huân chương Tự do hạng nhất của Lào. Vừa qua, bà Nguyễn Thị Bình cũng được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam.
Danh hiệu Anh hùng Lao động được trao trong dịp kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao là sự ghi nhận đặc biệt đối với những cống hiến bền bỉ và xuất sắc của bà Nguyễn Thị Bình, “người đàn bà thép” đã góp phần viết nên những trang vàng lịch sử của ngoại giao Việt Nam.


