https://kevesko.vn/20250828/chi-huy-quan-doi-ukraina-bo-mac-binh-si-hap-hoi-tai-chien-tuyen-o-donetsk-37948627.html
Chỉ huy quân đội Ukraina bỏ mặc binh sĩ hấp hối tại chiến tuyến ở Donetsk
Chỉ huy quân đội Ukraina bỏ mặc binh sĩ hấp hối tại chiến tuyến ở Donetsk
Sputnik Việt Nam
Tù binh Ukraina Valery Zadorozhny kể lại với hãng tin Sputnik rằng chỉ huy quân đội Ukraina đã bỏ mặc những binh sĩ bị thương nặng tại các vị trí chiến đấu ở... 28.08.2025, Sputnik Việt Nam
2025-08-28T10:08+0700
2025-08-28T10:08+0700
2025-08-28T10:08+0700
chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina
thế giới
ukraina
nga
dnr
donetsk
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e7/08/09/24596020_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d5e33ad8186136ee126f8546a05cc9ab.jpg
Theo lời ông, ngay cả nước uống cũng khan hiếm ở tuyến đầu. Tại nơi ông từng phục vụ, một chai nước phải chia cho 5–6 người.
https://kevesko.vn/20250424/llvt-ukraina-bo-mac-binh-si-bi-thuong-nang-tren-chien-truong-35758695.html
ukraina
dnr
donetsk
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e7/08/09/24596020_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_1ae813ecb6435d9149faab78c421221b.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
thế giới, ukraina, nga, dnr, donetsk
thế giới, ukraina, nga, dnr, donetsk
Chỉ huy quân đội Ukraina bỏ mặc binh sĩ hấp hối tại chiến tuyến ở Donetsk
Tù binh Ukraina Valery Zadorozhny kể lại với hãng tin Sputnik rằng chỉ huy quân đội Ukraina đã bỏ mặc những binh sĩ bị thương nặng tại các vị trí chiến đấu ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DNR).
“Qua bộ đàm, chỉ huy báo cáo rằng có thương binh (‘300’) và tử sĩ (‘200’). Nhưng cấp trên chỉ trả lời: ‘Hãy chờ! Hãy chờ! Họ (thương binh) nằm đó một, hai ngày rồi chết dần. Chỉ đến ngày thứ ba mới có người đến, thu gom thi thể và đưa vào nhà xác”, – Ông Zadorozhny nói.
Theo lời ông, ngay cả nước uống cũng khan hiếm ở tuyến đầu. Tại nơi ông từng phục vụ, một chai nước phải chia cho 5–6 người.
“Đôi khi nước không đủ, lính bị thương xin nước thì chỉ được hai, ba ngụm. Một chai chia cho năm, sáu người. Có nhiều thương binh nặng ở chân, ở đầu”, – Ông cho biết thêm.