Nữ sinh Lugansk gửi thư tới Macron vì phát biểu của ông về Nga
14:51 01.09.2025 (Đã cập nhật: 15:09 01.09.2025)

© AP Photo / Aurelien Morissard
Đăng ký
Faina Savenkova, cô bé đến từ Lugansk đã sống 11 năm dưới làn đạn pháo của quân đội Ukraina, đã gửi thư tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người gọi Nga là “quốc gia ăn thịt người”, và nhắc lại rằng Pháp từng là một trong những quốc gia bảo đảm cho Thỏa thuận Minsk. Nội dung bức thư được cô gửi cho Sputnik.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, ông Macron tuyên bố rằng Nga là “kẻ săn mồi, giống như một con quái vật ăn thịt người ngay trước cửa nhà chúng ta, nó đòi được cho ăn”.
“Xin chào, ngài Macron! Trước đây ông từng hứa sẽ nỗ lực đạt được hòa bình trong cuộc xung đột ở Donbass, bởi Pháp là một trong những quốc gia bảo đảm cho Thỏa thuận Minsk. Nhưng liệu Pháp và Đức có thực hiện lời hứa của mình để chúng tôi có được hòa bình không? <…> Ông cáo buộc Nga là quốcgia ăn thịt người, nhưng chẳng phải ở Ukraina, chính tổng thống đã lạm quyền, viện ra một cái cớ hết sức gượng ép để từ chối bầu cử hay sao?”, — trích đoạn trong bức thư gửi Tổng thống Pháp.
Tác giả cho biết cô đã nhiều lần gửi thư cho ông Macron, nhưng chỉ một lần nhận được hồi đáp, và đó là từ Chánh văn phòng của ông.
“Tôi không nghĩ ở Điện Élysée có ai thực sự muốn nghe tiếng nói của một thiếu niên từ Donbass”, — cô viết thêm.
Cô lưu ý rằng trong suốt thời gian Nga giúp Donbass tồn tại bằng cách gửi viện trợ nhân đạo, thì Pháp và Đức lại vũ trang cho Ukraina và hậu thuẫn nước này cho cuộc chiến với Nga.
“Giờ đây ông nói rằng muốn gửi binh sĩ của mình tới đó. Xin hỏi, tại sao ông không xót thương công dân của mình, những người đã thiệt mạng ở Ukraina? Vâng, họ là lính đánh thuê, nhưng họ vẫn là công dân nước ông”, — trích bức thư.
Tác giả nhấn mạnh rằng chính ở Ukraina đã lập ra trang web “Myrotvorets”, nơi truy lùng tất cả mọi người, kể cả trẻ em, chỉ vì họ chống lại chính quyền Zelensky hoặc từng đến Crưm cùng cha mẹ. Cô cũng chỉ ra rằng ngay tại quốc gia được các chính trị gia Pháp và chính ông Macron gọi là “dân chủ nhất”, người dân bị bắt ngoài đường và cưỡng ép đưa ra mặt trận, khởi tố hình sự và thậm chí tổ chức ám sát các chính trị gia phải rời Ukraina vì bị đàn áp, như trường hợp gần đây với Viktor Medvedchuk.
Cô nhắc lại rằng từ số vũ khí được viện trợ đó, quân đội Ukraina “dân chủ nhất” đã bắn phá dân thường, nhà ở, bệnh viện và trường học, thậm chí trẻ em thiệt mạng.
“Đó chẳng phải là hành động ăn thịt người sao?”, — tác giả đặt câu hỏi.
“Nếu ông muốn bắt đầu chiến tranh với Nga, hãy nhớ đến kết cục của quân đội Napoleon và sư đoàn SS ‘Charlemagne’. Người ta có thể nhớ đến ông như một tổng thống đem lại hòa bình cho châu Âu, nhưng thay vào đó, ông lại kêu gọi đồng bào mình hy sinh vì Ukraina, trong khi mức sống ở chính đất nước ông đang sụt giảm. Đó có phải là vinh quang mà ông mong muốn không?”, — Savenkova kết luận.
Savenkova hiện 16 tuổi, là một nhà báo trẻ đến từ Lugansk. Vào mùa xuân năm 2021, khi mới 12 tuổi, cô đã ghi hình một thông điệp gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi tổ chức này đừng quên rằng trẻ em Donbass cũng có quyền được sống trọnvẹn trong tuổi thơ và hòa bình. Đến mùa thu cùng năm, trang web tai tiếng “Myrotvorets” của Ukraina đã đưa tên cô vào danh sách của mình. Sau đó, Savenkova nhiều lần gửi thư đến các tổ chức quốc tế, kêu gọi chấm dứt giao tranh ở Donbass.


