Người lính Nga bị thương bò 2 tuần về đơn vị trong chiến dịch đặc biệt

© Sputnik / Sergey Bobylev
/ Đăng ký
Một quân nhân Nga bị thương đã tự mình thoát khỏi hậu phương của Ukraina trong vòng hai tuần để tìm về các vị trí của quân đội Nga - Chỉ huy trung đội súng trường cơ giới thuộc tập đoàn quân «phương Nam”, có biệt danh “Ahi” kể lại với hãng tin Sputnik.
“Điều khiến tôi nhớ nhất đó là có một chàng trai (quân nhân của đơn vị khác – chú thích của Ban Biên tập) bò được đến vị trí của chúng tôi. Theo lời cậu ấy, cậu ấy đã bò suốt hai tuần. Chúng tôi đã cho uống nước, ăn uống, xử lý vết thương. Các vết thương của cậu ấy thậm chí đã bắt đầu lành lại, như thể đã được điều trị trong bệnh viện. Sau đó mới hóa ra cậu ấy bò đến từ một hướng hoàn toàn khác. Cậu ấy đơn giản là không thể quay lại hậu phương của mình nên đã di chuyển dọc theo tuyến giao tranh,” - Anh “Ahi” kể.
Theo lời anh, người lính bị thương đã sống sót nhờ kiến thức và kỹ năng mà anh học được từ vợ mình, một nữ y tá quân y.
“Ban đêm cậu ấy bò đi, còn ban ngày nằm nghỉ và tự xử lý vết thương. Đó thực sự là một con người phi thường,” – Người quân nhân này nhấn mạnh.
Khi vừa đến được vị trí của quân Nga, điều đầu tiên người lính hỏi không phải về chấn thương của bản thân, mà là về số phận của người anh trai làm lính tăng, mà trước đó anh đã mất liên lạc.
“Hóa ra người anh vẫn ổn. Thậm chí báo chí đã viết về anh ấy, còn phỏng vấn nữa,” - Anh “Ahi” nói thêm.


