“Cuộc sống ở Gaza đã thành địa ngục”: Đại diện Liên Hợp Quốc nói về hai năm khủng hoảng nhân đạo

© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah
Đăng ký
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, đại diện Cơ quan Cứu trợ và Tổ chức Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA) tại Dải Gaza, ông Adnan Abu Hasna đã chia sẻ về thực trạng tình hình nhân đạo ra sao trong hai năm sau ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Tàn phá nghiêm trọng, sụp đổ hệ thống hạ tầng và y tế, di dời hàng loạt người dân và thiếu hụt ngân sách của cơ quan.
Tuy nhiên, theo lời ông, UNRWA không định chấm dứt hoạt động mà đang chuẩn bị các kế hoạch để phục hồi những dịch vụ thiết yếu.
Như ông Adnan Abu Hasna cho biết, ngay cả trước ngày 7 tháng 10 năm 2023, cuộc sống ở Gaza đã căng thẳng nhưng vẫn hoạt động. Ông nhắc rằng UNRWA đã hỗ trợ cho khoảng 1,2 triệu người tị nạn Palestine trong đó có 300.000 trẻ em theo học tại 280 trường của Cơ quan, và duy trì 22 Phòng khám phục vụ hàng triệu bệnh nhân mỗi năm.
“Tình hình ở Dải Gaza trước chiến tranh vốn đã không dễ dàng… Tuy vậy hàng trăm mặt hàng đã bị cấm nhập khẩu với lý do “nghi sử dụng cho mục đích kép”. Mặc dù vậy, cuộc sống ở Gaza khi đó vẫn diễn ra khá sôi động”, - ông nhận xét.
Mọi sự đã thay đổi hoàn toàn sau ngày 7 tháng 10. Ông Abu Hasna nói về cảnh tàn phá trên diện rộng và sự sụp đổ của hệ thống hạ tầng và xã hội.
“Các sự kiện sau ngày 7 tháng 10 đã biến đời sống ở Gaza thành chốn địa ngục. Chiến tranh khiến hơn 90% khu vực này bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần đáng kể. Hạ tầng cơ sở bị phá hủy hoàn toàn, không có điện, hệ thống thoát nước và cấp nước không hoạt động”, - ông mô tả.
Theo lời ông, Israel đã cản trở việc phân phối viện trợ lương thực, và việc cắt giảm nguồn cung cấp khiến thuốc men khan hiếm nghiêm trọng.
“Cuộc sống ở Gaza hầu như đã ngừng lại. Hơn hai triệu người Palestine buộc phải rời bỏ nhà cửa”, - đại diện UNRWA khẳng định. Tại thành phố Gaza, ông nói thêm, đang diễn ra “cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng” và hệ thống y tế gần như đã tê liệt toàn bộ.
Ông Abu Hasna cũng bác bỏ những cáo buộc nhắm vào đổ lỗi cho UNRWA.
“Tất cả cáo buộc của Israel nhằm vào UNRWA đều sai sự thật. Israel đã cố gắng bằng mọi cách để xóa sổ UNRWA, bởi họ tin rằng như vậy sẽ giải quyết vấn đề người tị nạn Palestine”, - ông khẳng định và nhấn mạnh rằng không có tổ chức nào thay thế được UNRWA.
Theo lời ông, các trung tâm của Cơ quan đã bị phá hủy khi diễn ra các cuộc tấn công và nhiều nhân viên đã thiệt mạng.
Về tài chính, ông Abu Hasna đánh giá tình hình là nghiêm trọng:
“Cho đến cuối năm, thâm hụt ngân sách sẽ lên tới khoảng 200 triệu USD, và điều đó đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của UNRWA, không chỉ ở Gaza mà còn ở những nơi khác”.
Bất chấp khủng hoảng, đại diện của Cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc cho biết đã có chuẩn bị kế hoạch phục hồi.
“Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, UNRWA vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình”, ông cam kết.
Những ưu tiên bao gồm khôi phục việc học tập, sửa chữa các trung tâm y tế, các điểm dịch vụ và cơ sở hạ tầng cấp nước, phục hồi hệ thống thu gom rác thải, mở rộng chương trình hỗ trợ tâm lý và phân phát lương thực.
“Chúng tôi cũng có kế hoạch mở rộng hoạt động trong lĩnh vực y tế”, ông Abu Hasna kết luận.




