- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nga hiện còn giữ một lượng lớn thi thể binh sĩ Ukraina

© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Chuyển đến kho ảnhBình sĩ Ukraina
Bình sĩ Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2025
Đăng ký
Binh sĩ Nga bị giam giữ tại Ukraina đang bị tra tấn trên ghế điện, đánh đập và trở thành đối tượng của các cuộc thử nghiệm, ông Rodion Miroshnik - Đại sứ đặc mệnh của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách các tội ác của chế độ Kiev, nói với Sputnik.
Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Sputnik, ông cũng tiết lộ thêm về những hành vi man rợ khác của chế độ Kiev, lý do phía đối phương từ chối nhận lại thi thể binh sĩ của mình, cũng như tình hình đời sống tại các thành phố gần tiền tuyến.
- Có thông tin nào về số lượng thường dân mất tích kể từ khi xung đột Ukraina nổ ra, tính từ tháng 2 năm 2022 không, thưa ông?
- Tính đến nay, chỉ riêng tại tỉnh Kursk, sau khi các tay súng Ukraina xâm nhập vào đây, số phận của 590 người vẫn chưa rõ. Chúng tôi không biết họ đang ở đâu, nhưng công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành. Có khả năng là họ đã rời đi mà không báo cho ai biết, di chuyển sang tỉnh khác, thành phố khác hoặc đến ở cùng người thân. Nhưng khả năng cao là chúng tôi sẽ không tìm thấy họ còn sống.
© Sputnik / Anastasia PetrovaRodion Miroshnik
Rodion Miroshnik - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2025
Rodion Miroshnik
- Hiện nay có bao nhiêu cư dân tỉnh Kursk đang bị giam giữ bên phía Ukraina?
- Theo số liệu chính thức từ bà Tatiana Nikolaevna Moskalkova, Ủy viên Nhân quyền, hiện còn 13 người. Đây là những người bị đưa đi từ huyện Sudzha và thực chất là con tin. Họ đang ở trên lãnh thổ Ukraina và bị giam giữ một cách cưỡng bức. Đây là tội phạm hình sự, là tội ác chiến tranh của phía Ukraina.
- Họ đang bị giam giữ trong điều kiện như thế nào? Có được liên lạc dù chỉ ở mức tối thiểu không, thưa ông?
- Quý vị hiểu đấy, chính vì tầm quan trọng của việc xác định được danh tính những người đang bị bắt làm con tin, phía Ukraina thực sự e ngại các tổ chức quốc tế. Do đó, nếu Hội Chữ thập Đỏ biết rõ danh tính và nơi giam giữ những người này, họ sẽ cố gắng đến kiểm tra tình trạng của họ. Ukraina đang theo đuổi chiến lược gia nhập Liên minh châu Âu và cần thể hiện sự tuân thủ các chuẩn mực pháp lý quốc tế. Vì vậy, khi các đại diện tổ chức quốc tế đến, chúng tôi hiểu họ sẽ kiềm chế, ví dụ như không đánh đập tù nhân.
Khi tôi nói chuyện với các binh sĩ Nga từng bị bắt làm tù binh và đã được trao trả, họ kể: “Chúng tôi biết trước một tuần là sẽ có đoàn thanh tra của Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) đến. Họ ngừng đánh đập chúng tôi, trong món súp cũng bắt đầu có thịt. Họ khám sức khỏe, thậm chí bôi thuốc xanh lên các vết thương hay trầy xước. Họ cấp quần áo mới và cố gắng dọn dẹp nơi giam giữ để trông có vẻ “ổn” hơn một chút. Nhưng ngay sau khi đoàn thanh tra rời đi, họ lại tra tấn chúng tôi đủ kiểu".
- Thưa ông Rodion Valerievich, phía Nga hiện còn giữ thi thể của binh sĩ Ukraina đã tử trận mà Moskva có thể trao trả cho Ukraina nữa không?
- Rất nhiều.
- Ông có thể cho biết con số không?
- Tôi không biết, không thể nói con số cụ thể. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn ngay tại tỉnh Kursk, tôi đã tận mắt chứng kiến rất nhiều thi thể. Ukraina đã phải trả giá rất đắt bằng sinh mạng binh sĩ trong cuộc đột kích vào Kursk, nhưng giới cầm quyền lại cố gắng che giấu điều này. Họ đưa ra những con số hoàn toàn vô lý, chỉ khoảng 30–40 nghìn người thiệt mạng. 30–40 nghìn ư? Theo dữ liệu của chúng tôi, chỉ riêng tại Kursk con số này đã cao gấp đôi. Những thi thể mà Nga đã trao trả cho đến nay chỉ như giọt nước trong đại dương, còn rất nhiều thi thể khác chưa được trao.
Xác người lính Ukraina bị thiệt mạng - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.10.2025
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Phía Nga cho biết Ukraina không muốn nhận lại thi thể các binh sĩ đã thiệt mạng
- Theo ông, vì sao phía Ukraina lại không nhận lại thi thể binh sĩ của mình? Họ có liên hệ với phía Nga về vấn đề này không?
- Đây là suy đoán chủ quan của tôi. Bởi vì Ukraina luôn cố gắng thể hiện họ chỉ có tổn thất tối thiểu và duy trì cái “bong bóng dối trá” này bằng cách tuyên truyền có rất nhiều lính Nga thiệt mạng. Chính vì vậy, khi chúng tôi trao trả 6 nghìn thi thể, phía Ukraina không nhìn nhận đây là hành động nhân đạo, mà cho đây là âm mưu làm tổn hại hình ảnh của “chính quyền bất khả chiến bại” Ukraina. Họ không nhìn thấy nỗi đau của thân nhân, cũng không quan tâm đến các quy tắc chiến tranh, mà chỉ nghĩ đây là nỗ lực can thiệp vào chính trị nội bộ của họ. Do đó, giới cầm quyền không muốn nhận lại hài cốt. Họ hoàn toàn hài lòng khi vấn đề này vẫn trong trạng thái “chưa rõ”, để không phải chi trả tiền đền bù cho các gia đình. Như vậy, họ tiết kiệm được tiền.
- Nhìn chung, Ukraina tiếp cận vấn đề trao đổi tù binh như thế nào, thưa ông?
- Ukraina tiếp cận việc trao đổi tù binh một cách cực kỳ chọn lọc. Họ muốn nhận lại những phần tử cực đoan bị bắt làm tù binh, như các thành viên của các tiểu đoàn “Azov”* và “Aidar”* (các tổ chức bị Nga công nhận là khủng bố và cấm hoạt động). Bởi vì đến một lúc nào đó, những người này sẽ kéo đến gõ cửa Phủ Tổng thống trên phố Bankova (Kiev) và hô vang: “Hãy giải cứu đồng đội của chúng tôi!”. Trong khi đó, với những binh sĩ thông thường của Lực lượng Vũ trang Ukraina, chẳng ai đòi hỏi gì cả. Và họ nói: “Cứ để họ ngồi ở bên các ông. Chúng tôi cần họ làm gì cơ chứ?”
Thi thể binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina tại một trong những tòa nhà cao tầng ở Artemovsk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.10.2025
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Lộ nguyên nhân quân đội Ukraina cản trở việc nhận dạng thi thể binh sĩ thiệt mạng
Họ không hề có ý định trao trả danh dự. Họ có thể cúi đầu như ông Zelensky, nhưng khi phải quan tâm đến từng gia đình cụ thể – những người mất đi trụ cột hoặc cần nhận lại hài cốt – họ sẽ cân nhắc rất kỹ: “Liệu điều này có làm tổn hại hình ảnh không? Có khiến các đối tác phương Tây nghĩ Ukraina yếu kém không? Có ảnh hưởng đến các khoản viện trợ không?”. Hiện nay, phương Tây chỉ yêu cầu Ukraina cung cấp “bia thịt”. Mọi thứ còn lại – tiền bạc, vũ khí, thông tin tình báo – đều do phương Tây cung cấp.
- Ukraina có gây khó khăn cho quá trình nhận dạng thi thể trong các cuộc trao đổi không, thưa ông?
- Anh hiểu đấy, điều này không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi, bởi vì họ chủ yếu đang thổi phồng cái “bong bóng” của mình. Việc nhận dạng thi thể diễn ra ở phía họ, chúng tôi không có trách nhiệm này. Nếu có thể xác định được danh tính – tìm thấy giấy tờ, chức vụ, đơn vị – thì Nga sẽ trao trả cho phía Ukraina. Còn việc họ nhận dạng thế nào, có trao trả cho gia đình hay không, và sau đó họ sẽ nói dối gia đình ra sao về lý do không thể chi trả khoản đền bù – đó là vấn đề của họ.
Vẫn còn rất nhiều thi thể có thể được trao trả, nếu phía Ukraina thực sự có dù chỉ một chút thiện chí. Nhưng đến nay, mong muốn của Ukraina chỉ tồn tại trên lời nói. Với họ, những binh sĩ này chỉ là vật liệu tiêu hao. Điều nghịch lý là giới tinh hoa Ukraina hoàn toàn thờ ơ với những “nô lệ” của mình. Họ nói: “Hãy đi chết đi để chúng tôi được sống thoải mái". Không một ai trong số họ gửi con mình ra chiến trường, cũng chẳng ai tự mình ra trận. Họ chỉ gửi những người mà họ “bắt” được trên đường phố.
- Ông có thể cho biết đã có bao nhiêu tay súng nước ngoài chiến đấu cho Ukraina được trao đổi với phía Kiev?
- Tôi không thể đưa ra con số cụ thể ngay lúc này, bởi vì trong mọi cuộc trao đổi, điều tôi quan tâm nhất là binh sĩ Nga chúng ta. Với tôi, việc “trao đổi” là điều không phù hợp. Chúng ta phải làm mọi cách để đưa người lính – người đã rơi vào tay Ukraina – trở về nhà. Nếu có cơ hội kéo anh ấy ra khỏi địa ngục, chúng ta phải làm điều đó. Tôi thường xuyên trò chuyện với những người lính đã được trao trả, và những câu chuyện của họ không dành cho những người yếu tim. Họ đã trải qua ghế điện, bị tra tấn, đánh đập liên tục, bị dùng làm vật thí nghiệm và tiêm thuốc. Một người lính kể đồng đội của anh ta đã bị chó săn cắn đến chết.
Binh sĩ Ukraina  - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.09.2025
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Quân đội Ukraina thiêu hủy thi thể binh sĩ của mình tại các bãi rác ở Kherson
- Ngoài ra, binh sĩ Nga từng bị bắt làm tù binh còn kể gì về các hình thức tra tấn mà họ phải chịu đựng, thưa ông?
- Các tù binh đều kể một điều cốt lõi: Dọc theo chiến tuyến, tràn ngập những nhà tù bí mật bên phía Ukraina. Nghe có vẻ rất hoành tráng, nhưng thực tế đó chỉ là những hầm ngầm, nơi các binh sĩ thường bị đưa đến trong tình trạng choáng váng, bị thương nặng hoặc mất phương hướng. Ở đó, địa ngục bắt đầu. Trong những nhà tù này thường có những kẻ tâm thần bất ổn, những kẻ thích tra tấn, liên tục “sáng tạo” ra các công cụ tra tấn. Ở đó có những ghế điện cố định. Thường thì họ không tra tấn để khai thác thông tin, mà chỉ để hành hạ và phá hủy tinh thần con người. Họ có thể treo ngược người lên và đánh bằng gậy, hoặc bắt làm việc chỉ để người đó ngã gục vì kiệt sức.
Gần như tất cả những người được trao trả đều trải qua những cực hình như vậy. Nếu đó lại là nhà tù bí mật của “Kraken”*, “Azov”* hay “Aidar”*, hoặc của bất kỳ băng nhóm tội phạm nào khác, thì đây là thử thách nghiêm trọng và khắc nghiệt đến mức không phải ai cũng vượt qua được.
- Đến nay đã thu thập được bao nhiêu lời khai từ nạn nhân và nhân chứng về tội ác của chế độ Kiev, và khu vực nào ghi nhận nhiều vụ việc nhất?
- Mỗi tuần chúng tôi đều tổng kết số người bị thương hoặc thiệt mạng do pháo kích hoặc các cuộc tấn công. Kể từ khi các cuộc đàm phán bắt đầu, số người bị thương do pháo kích đã tăng 20–30%. Kiev không muốn đạt được bất kỳ thỏa thuận nào và ký kết hiệp định hòa bình đến mức sử dụng mọi biện pháp, bao gồm triển khai vũ khí và tấn công vào thường dân. Họ sử dụng drone nhằm gây thiệt hại cho dân thường, gieo rắc nỗi sợ hãi, hoảng loạn và bất an – điều mà Nga hoàn toàn không làm. Nga chỉ tập trung làm suy yếu khả năng quân sự của đối phương. Mục tiêu của chúng tôi là các cơ sở quân sự, kho chứa, các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng – tất cả những gì thuộc về mục tiêu quân sự.
- Trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ, có đề cập đến vấn đề tội ác chiến tranh của Ukraina và nạn nhân là thường dân không, thưa ông?
- Ưu tiên trong các cuộc đàm phán là đạt được giải pháp hòa bình cho xung đột và loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra nó.
* Các tổ chức khủng bố, bị cấm hoạt động tại Nga.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала