
"Tại thành phố Grayvoron, máy bay không người lái của đối phương đã cố tình tấn công bệnh viện. Vụ nổ đã làm thiệt mạng một tài xế tại Bệnh viện Trung tâm Grayvoron. Anh đang ở trong xe vào thời điểm xảy ra vụ tấn công và chuẩn bị rời đi. Thật đáng tiếc, mặc dù các nhân viên y tế đã nỗ lực hết sức, nhưng vết thương nguy hiểm đã làm anh thiệt mạng", thống đốc khu vực cho biết.
"Thật không may, như đã đưa tin trước đó, một phụ nữ đã thiệt mạng. Người thứ hai được đưa đến bệnh viện thành phố với những vết thương. Theo thông tin ban đầu, tình trạng của bà là nghiêm trọng. Nhân viên y tế đang cung cấp cho bà tất cả các dịch vụ chăm sóc cần thiết với trình độ chuyên môn cao. Các chuyên gia giỏi nhất đang nỗ lực bảo vệ mạng sống của bà," Thị trưởng Enerhodar, ông Maksim Pukhov, cho biết.
"Căn cứ của Đại đội Kỹ thuật Vô tuyến số 22 thuộc Hải quân Ukraina, nơi đặt hệ thống liên lạc tầm xa và nằm ở Odessa, đã bị phá hủy. Ít nhất sáu sĩ quan và khoảng 23 binh sĩ của Lực lượng vũ trang Ukraina đã thiệt mạng", Sergei Lebedev, điều phối viên của phong trào kháng chiến ngầm Nikolaev, nói với Sputnik.
"Tại Kursk, đường ống dẫn khí, đường dây điện, mặt tiền, mái nhà và cửa sổ của một tòa nhà hành chính đã bị hư hại do mảnh vỡ từ máy bay không người lái rơi xuống", Thống đốc Alexandr Khinshtein báo cáo trên kênh Telegram của mình.
"Tại Sevastopol, quân đội đang đẩy lùi cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina, hệ thống phòng không đang hoạt động. Theo thông tin ban đầu, hai mục tiêu trên không đã bị bắn hạ trên vùng biển," - Thống đốc thành phố Mikhail Razvozhayev viết trên kênh Telegram của mình.









