https://kevesko.vn/20260206/mot-nguoi-linh-ukraina-ke-lai-viec-anh-ta-da-khuyen-dong-doi-dau-hang-nhu-the-nao-41147753.html
Một người lính Ukraina kể lại việc anh ta đã khuyên đồng đội đầu hàng như thế nào
Một người lính Ukraina kể lại việc anh ta đã khuyên đồng đội đầu hàng như thế nào
Sputnik Việt Nam
Người lính Ukraina Ruslan Minya, bị lính xung kích Nga thuộc nhóm quân “Trung tâm” bắt giữ, cho biết anh đã khuyên sĩ quan cấp trên của mình đầu hàng. 06.02.2026, Sputnik Việt Nam
2026-02-06T14:40+0700
2026-02-06T14:40+0700
2026-02-06T14:40+0700
chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraina
nga
ukraina
cuộc khủng hoảng ở ukraina
thế giới
xung đột
xung đột quân sự
lính mỹ
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/06/0a/36583368_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af50a80474974714c9a326dd0f93c887.jpg
Anh lính nói thêm rằng anh ấy đầu hàng vì muốn trở về với gia đình đông đúc của mình - anh ấy có tám người con, trong đó có sáu trẻ vị thành niên.Nói về việc làm thế nào mà anh ấy lại bị đưa ra mặt trận, Minya cho biết các đại diện từ văn phòng đăng ký tuyển quân cùng cảnh sát đã đến làng anh và "quăng" anh vào xe của cảnh sát khu vực. Sau đó, tù binh tương lai này được đưa đến văn phòng đăng ký tuyển quân và ngay lập tức được gửi đi huấn luyện. Anh cũng kể lại việc mình đã có hai tháng chỉ chặt củi ở Lvov. Từ đó, Minya được chuyển đến Dnepropetrovsk, rồi thẳng ra mặt trận.
https://kevesko.vn/20260205/nga-trao-tra-157-binh-si-nga-bi-ukraina-bat-giu-41128521.html
ukraina
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/06/0a/36583368_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_3081f38d537ead3d9bab0934d03081ae.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nga, ukraina, cuộc khủng hoảng ở ukraina, thế giới, xung đột, xung đột quân sự, lính mỹ
nga, ukraina, cuộc khủng hoảng ở ukraina, thế giới, xung đột, xung đột quân sự, lính mỹ
Một người lính Ukraina kể lại việc anh ta đã khuyên đồng đội đầu hàng như thế nào
Người lính Ukraina Ruslan Minya, bị lính xung kích Nga thuộc nhóm quân “Trung tâm” bắt giữ, cho biết anh đã khuyên sĩ quan cấp trên của mình đầu hàng.
"Tôi đến gặp sĩ quan cấp trên và nói với ông ấy: “cùng đi đầu hàng thôi nào” và họ lập tức đi luôn. Ông ấy đi trước và chúng tôi cùng một người lính khác đi theo sau đến chỗ lính Nga. Chúng tôi đã nộp tất cả những gì mình có. Họ cho chúng tôi ăn uống đầy đủ, chăm sóc chúng tôi chu đáo. Không có chuyện gì xảy ra, không chửi bới hay nguyền rủa. Mọi chuyện đều ổn. Chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ đánh chúng tôi, nhưng họ lại đối xử với chúng tôi bình thường", - Minya nói.
Anh lính nói thêm rằng anh ấy đầu hàng vì muốn trở về với gia đình đông đúc của mình - anh ấy có tám người con, trong đó có sáu trẻ vị thành niên.
Nói về việc làm thế nào mà anh ấy lại bị đưa ra mặt trận, Minya cho biết các đại diện từ văn phòng đăng ký tuyển quân cùng cảnh sát đã đến làng anh và "quăng" anh vào xe của cảnh sát khu vực. Sau đó, tù binh tương lai này được đưa đến văn phòng đăng ký tuyển quân và ngay lập tức được gửi đi huấn luyện. Anh cũng kể lại việc mình đã có hai tháng chỉ chặt củi ở Lvov. Từ đó, Minya được chuyển đến Dnepropetrovsk, rồi thẳng ra mặt trận.