https://kevesko.vn/20260429/o-viet-nam-my-nhat-dinh-thua-loi-tien-tri-sam-truyen-cua-chu-tich-ho-chi-minh-42376108.html
Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua: Lời tiên tri sấm truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua: Lời tiên tri sấm truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sputnik Việt Nam
Từ thực tiễn cách mạng và niềm tin tất thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đưa ra những dự báo mang tính chiến lược chính xác về ngày đất nước thống nhất, Mỹ... 29.04.2026, Sputnik Việt Nam
2026-04-29T15:20+0700
2026-04-29T15:20+0700
2026-04-29T16:52+0700
việt nam
xã hội
hồ chí minh
chính trị
hoa kỳ
ngày giải phóng miền nam
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/01/0e/34036492_0:5:2737:1545_1920x0_80_0_0_88ca39e2992afbb16fd73e438cec1292.jpg
Dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí MinhKỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đấu tranh của dân tộc càng thấy rõ tầm nhìn chiến lược, niềm tin tất thắng và khát vọng cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Sau Hiệp định Genève năm 1954, Việt Nam tạm thời bị chia cắt. Trước tình hình mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm khẳng định thống nhất đất nước là yêu cầu tất yếu của lịch sử. Bác Hồ luôn nhấn mạnh: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, “Nước Việt Nam nhất định sẽ thống nhất, vì nước ta là một khối, không ai chia cắt được”.TTXVN dẫn lại, ngày 6/7/1956, trong thư gửi đồng bào cả nước, Người nêu rõ: “Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta”. Đây không chỉ là lời kêu gọi mà còn là định hướng chiến lược xuyên suốt cho cách mạng Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo, Người luôn theo sát tình hình miền Nam, kịp thời chỉ đạo đường lối phù hợp, đồng thời kêu gọi toàn dân đứng lên chống Mỹ: “Lúc này chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước”.Ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Lời hiệu triệu đó đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc ý chí chiến đấu của toàn dân tộc.Trên các diễn đàn trong nước và quốc tế, Người luôn khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Người nhấn mạnh: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”; “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.Bên cạnh tầm nhìn chiến lược, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam là sự kết tinh sâu sắc giữa trái tim của một lãnh tụ với vận mệnh dân tộc. Trong những năm đất nước chia cắt, Người luôn trăn trở: “Một ngày Tổ quốc chưa thống nhất, miền Nam chưa được giải phóng là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Người nhiều lần khẳng định sự gắn bó máu thịt giữa hai miền: “Trái tim của tôi và 17 triệu đồng bào miền Bắc luôn luôn đập một nhịp với trái tim của đồng bào miền Nam”.Không chỉ dừng lại ở lời nói, Người luôn theo dõi sát sao tình hình miền Nam, kịp thời động viên, chia sẻ với đồng bào, chiến sĩ. Tháng 10/1962, khi nhận tập thơ của nhà thơ Trọng Tuyển, Người xúc động nói: “Bác chẳng có gì tặng lại cả, chỉ có câu này: Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”.“Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua”Trong văn bản, Người nhấn mạnh cụm từ “chậm lắm là 15 năm nữa”, tương ứng với mốc năm 1975.Cuối năm 1967, khi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Người dự báo: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua... Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”.Trong bản Di chúc chỉnh sửa ngày 10/5/1969, Người tiếp tục khẳng định: “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn". Thực tiễn lịch sử đã chứng minh tính chính xác của những dự báo đó. Năm 1972, chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris. Đến năm 1975, đúng như dự báo của Người, đất nước hoàn toàn thống nhất.
https://kevesko.vn/20250430/khoanh-khac-an-tuong-trong-le-ky-niem-50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-35891773.html
https://kevesko.vn/20250430/dai-le-ky-niem-50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-chinh-thuc-bat-dau-35882142.html
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.kevesko.vn/img/07e9/01/0e/34036492_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_4f6354b79e4103e442574023273a5f96.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
việt nam, xã hội, hồ chí minh, chính trị, hoa kỳ, ngày giải phóng miền nam
việt nam, xã hội, hồ chí minh, chính trị, hoa kỳ, ngày giải phóng miền nam
Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua: Lời tiên tri sấm truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh
15:20 29.04.2026 (Đã cập nhật: 16:52 29.04.2026) Từ thực tiễn cách mạng và niềm tin tất thắng, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đưa ra những dự báo mang tính chiến lược chính xác về ngày đất nước thống nhất, Mỹ thất bại và phải rút khỏi Việt Nam.
Dự báo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đấu tranh của dân tộc càng thấy rõ tầm nhìn chiến lược, niềm tin tất thắng và khát vọng cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau
Hiệp định Genève năm 1954, Việt Nam tạm thời bị chia cắt. Trước tình hình mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm khẳng định thống nhất đất nước là yêu cầu tất yếu của lịch sử. Bác Hồ luôn nhấn mạnh:
“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”,
“Nước Việt Nam nhất định sẽ thống nhất, vì nước ta là một khối, không ai chia cắt được”.
TTXVN dẫn lại, ngày 6/7/1956, trong thư gửi đồng bào cả nước, Người nêu rõ: “Thống nhất nước nhà là con đường sống của nhân dân ta”. Đây không chỉ là lời kêu gọi mà còn là định hướng chiến lược xuyên suốt cho cách mạng Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo, Người luôn theo sát tình hình miền Nam, kịp thời chỉ đạo đường lối phù hợp, đồng thời kêu gọi toàn dân đứng lên chống Mỹ: “Lúc này chống Mỹ cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước”.
Ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:
“Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.
Lời hiệu triệu đó đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc ý chí chiến đấu của toàn dân tộc.
Trên các diễn đàn trong nước và quốc tế, Người luôn khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Người nhấn mạnh: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam”; “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi”.
Bên cạnh tầm nhìn chiến lược, tình cảm của
Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam là sự kết tinh sâu sắc giữa trái tim của một lãnh tụ với vận mệnh dân tộc. Trong những năm đất nước chia cắt, Người luôn trăn trở:
“Một ngày Tổ quốc chưa thống nhất, miền Nam chưa được giải phóng là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên”. Người nhiều lần khẳng định sự gắn bó máu thịt giữa hai miền:
“Trái tim của tôi và 17 triệu đồng bào miền Bắc luôn luôn đập một nhịp với trái tim của đồng bào miền Nam”.Không chỉ dừng lại ở lời nói, Người luôn theo dõi sát sao tình hình miền Nam, kịp thời động viên, chia sẻ với đồng bào, chiến sĩ. Tháng 10/1962, khi nhận tập thơ của nhà thơ Trọng Tuyển, Người xúc động nói: “Bác chẳng có gì tặng lại cả, chỉ có câu này: Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”.
“Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua”
Trong diễn văn ngày 2/9/1960, Người khẳng định: “Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh, thì chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc - Nam nhất định sẽ sum họp một nhà”.
Trong văn bản, Người nhấn mạnh cụm từ “chậm lắm là 15 năm nữa”, tương ứng với mốc năm 1975.
Trong bản Di chúc đề ngày 15/5/1965, Người viết: “Dù khó khǎn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà”.
Cuối năm 1967, khi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Người dự báo: “Sớm muộn rồi đế quốc Mỹ cũng sẽ đưa B.52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua... Ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua. Nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”.
Trong bản Di chúc chỉnh sửa ngày 10/5/1969, Người tiếp tục khẳng định:
“Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là một điều chắc chắn". Thực tiễn lịch sử đã chứng minh tính chính xác của những dự báo đó. Năm 1972, chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” buộc Mỹ phải ký
Hiệp định Paris. Đến năm 1975, đúng như dự báo của Người, đất nước hoàn toàn thống nhất.