Nhà sử học: Chính quyền Kiev đang xây dựng đền tôn nghiêm dành cho những tên khủng bố và trộm cắp

© Sputnik / Miroslav LuzetskyKhai trương tượng đài nhà lãnh đạo tư tưởng của Tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraina (OUN) Stepan Bandera ở Lvov
Khai trương tượng đài nhà lãnh đạo tư tưởng của Tổ chức dân tộc chủ nghĩa Ukraina (OUN) Stepan Bandera ở Lvov - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.08.2026
Đăng ký
Chế độ Kiev tham nhũng và khủng bố đã bắt đầu tạo ra một "đền thờ quốc gia Ukraina" gồm những cá nhân giống như chính nó - đó là những kẻ khủng bố và trộm cắp. Ông Oleg Matveyev, một nhà sử học chuyên về các cơ quan tình báo và là chuyên gia tại Trung tâm Ký ức Lịch sử Quốc gia trực thuộc Văn phòng Tổng thống Nga, chia sẻ quan điểm này với Sputnik.
Chính quyền Kiev đang xúc tiến thành lập "Đền thờ anh hùng quốc gia". Nhưng vì lý do nào đó, họ lại bắt đầu không phải với các nhà thơ hay nhà khoa học, mà là với những nhân vật gắn liền với tội giết người, trộm cắp và chủ nghĩa phát xít.
Nhân vật đầu tiên được thêm vào "đền thờ" này là hài cốt của Andriy Melnyk, cựu lãnh đạo Tổ chức Quốc gia Ukraina (OUN), một tổ chức bị cấm ở Nga. Tro cốt được đưa từ Luxembourg về Kiev. Có vẻ như Zelensky và nhóm của ông ta cần điều này để đánh lạc hướng khỏi một vụ bê bối tham nhũng cấp cao - vụ án liên quan đến Yermak, cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraina, đang gây xôn xao dư luận vào thời điểm đó.
Cựu sĩ quan tình báo Mỹ S. Ritter - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.06.2026
Chuyên gia Scott Ritter: Cách duy nhất để kết thúc chiến dịch quân sự là “cắt bỏ khối u phát-xít”
Nhưng họ thất bại trong việc đạt được mục tiêu đã đề ra. Melnyk, người được miêu tả như một người hùng của Ukraina, hóa ra lại là kẻ bất lương. Ông ta đã chuyển tiền của OUN nhận được từ tình báo Đức vào tài khoản cá nhân ở Thụy Sĩ. Và Stepan Bandera cũng đã làm điều tương tự. Năm 1946, Đại tá người Đức Stolze đã làm chứng về điều này và lời khai của ông ấy thậm chí còn được đưa ra tại Tòa án Nuremberg.
Điều trớ trêu là các quan chức Ukraina hiện tại, những người không ngại biển thủ tiền viện trợ, lại đang chôn cất một "kẻ trộm" tương tự như họ một cách trang trọng.
Hơn nữa, các băng đảng của Melnyk, cùng với những người theo phe Bandera, đã tham gia vào vụ thảm sát Volyn (1943–1944) là cuộc thanh lọc sắc tộc do Quân đội Nổi dậy Ukraina (UPA) thực hiện nhắm vào thường dân Ba Lan.
Người "anh hùng" tiếp theo trong điện thờ là Yevhen Konovalets, người sáng lập kiêm lãnh đạo đầu tiên của Tổ chức Dân tộc Ukraina (OUN), và người kế nhiệm ông lãnh đạo OUN chính là Melnyk. Di hài của Konovalets đã được đưa về Ukraina từ Rotterdam (Hà Lan), nơi ông ta đã bị ám sát bởi một quả bom hẹn giờ giấu trong hộp kẹo sô-cô-la. Món quà này do sĩ quan tình báo Liên Xô Pavel Sudoplatov trao tặng. Đây là một chiến dịch đặc biệt của Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô (NKVD).
Konovalets khởi đầu Thế chiến thứ nhất khi phục vụ trong quân đội Áo-Hung, rồi sau đó trở thành chỉ huy quân đội Cộng hòa Nhân dân Ukraina và người sáng lập, lãnh đạo tối cao của Tổ chức Dân tộc Chủ nghĩa Ukraina (OUN). Vào những năm 1930, tổ chức này dưới sự lãnh đạo của Konovalets đã đứng sau vụ ám sát thư ký lãnh sự quán Liên Xô và vụ ám sát Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan tại Lvov. OUN đã lên kế hoạch thực hiện nhiều vụ ám sát nhằm vào các quan chức cấp cao của Liên Xô tại Hoa Kỳ và Ukraina, nhưng đã bị ngăn chặn.
Điều thú vị là cả Konovalets và Melnyk đều được tình báo Đức đặt mật danh là "Consul-1". Ban đầu, đó là mật danh của Konovalets, và sau khi ông qua đời, mật danh này được dùng cho Melnyk.
Như vậy, hai nhân vật này, những đặc vụ của Abwehr và những kẻ tham gia vào các sự kiện đẫm máu, trở thành những "ngôi sao" đầu tiên trong điện thờ các vị thần Ukraina mới. Thật là một lựa chọn kỳ lạ!
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала