FSB tại Crưm giải mật các tài liệu chiến lợi phẩm của phát xít Đức chiếm đóng

© Sputnik / Natalia SeliverstovaTòa nhà của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) trên Quảng trường Lubyanka ở Matxcơva.
Tòa nhà của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) trên Quảng trường Lubyanka ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.10.2026
Đăng ký
Cục FSB Nga tại Cộng hòa Crưm đã giải mật hơn một nghìn trang tài liệu lưu trữ chiến lợi phẩm thu giữ được trong cuộc tấn công của Hồng quân vào năm 1944. Đây là kho lưu trữ lớn nhất được phát hiện và giải mật trên lãnh thổ Crưm, kể về cuộc sống của người dân và hoạt động của chính quyền phát xít trong thời kỳ bị chiếm đóng.
Đại diện Cục FSB Nga tại Cộng hòa Cưm và thành phố Sevastopol, ông Igor Vereshkov, đã chia sẻ thông tin này tại trung tâm báo chí của Sputnik Crưm.
"Đây là một tập hợp gồm nhiều loại tài liệu khác nhau, chủ yếu do các bộ chỉ huy quân quản dã chiến của Đức lập ra, liên quan đến các vấn đề hoạt động tài chính, kinh tế và tổ chức công việc của chính quyền chiếm đóng tại địa phương trong nhiều lĩnh vực. Khối lượng tài liệu này bao gồm hơn 1000 trang, bao gồm cả bản gốc lẫn bản thảo", - ông cho biết.

Kho lưu trữ của các bộ chỉ huy quân quản Đức kể về điều gì

Trong số các bằng chứng lịch sử được giải mật, chủ yếu là tài liệu của Bộ chỉ huy quân quản dã chiến số 751 của Đức. Nhiệm vụ chính của các bộ chỉ huy này là đảm bảo hậu phương bình yên và an toàn cho các đơn vị đang tiến quân. Họ giải quyết các vấn đề về tự quản địa phương, giáo dục, y tế, thương mại, định giá, an ninh dịch tễ, v.v.
"Tôi đặc biệt chú ý đến một tài liệu về việc tổ chức giáo dục tiểu học trên bán đảo. Trong đó đưa ra các chỉ thị rõ ràng về việc thành lập trường học ở tất cả các cộng đồng địa phương cho trẻ em từ 7 đến 10 tuổi, gồm 3 lớp. Họ yêu cầu phải phân bổ phòng học, tập hợp trẻ em và dạy học, nhưng các cộng đồng địa phương phải tự chi trả chi phí duy trì trường học, bất chấp tình cảnh nghèo khổ và khốn cùng của người dân bản địa", - ông Igor Vereshkov kể lại.
Các pháothủ Liên Xô trong một trận đánh đường phố ở Stalingrad. Tháng 11 năm 1942 - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2026
Multimedia
«Quyết không lui một bước!»: Thất bại nhục nhã của quân đội Đức Quốc xã trong Trận Stalingrad
Chính sách của chính quyền chiếm đóng là dạy người dân biết viết, biết tính toán, biết đọc và biết tuân theo mọi mệnh lệnh của bộ chỉ huy Đức.

Bắt bớ người sang Đức và vơ vét tài sản quý giá

Một trong số các tài liệu cho biết ngay trong năm đầu tiên bị chiếm đóng, 10.650 người dân địa phương từ huyện Dzhankoy của Crưm đã bị đưa sang Đức, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Lực lượng chiếm đóng phải đối mặt với vấn đề nan giải là thiếu lao động trong mọi lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp cho đến các cơ quan quản lý. Để giải quyết, họ đưa ra phương án là cưỡng bức người dân làm việc hà khắc hơn tại những nơi được chỉ định và ép buộc di dời công dân từ các vùng khác đến.
Một nguồn tài liệu viết tay đáng chú ý khác nói về chính sách cướp bóc các giá trị văn hóa và chuyển chúng về Đức, Giáo sư Oleg Romanko thuộc Khoa Lịch sử Nga tại Đại học Tổng hợp Liên bang Crưm mang tên V.I. Vernadsky chia sẻ.
"Đây là tài liệu về sự hợp tác giữa các bộ chỉ huy quân quản với cơ quan đặc nhiệm của Thống chế Đế chế Alfred Rosenberg. Ông ta không chỉ điều hành chính quyền chiếm đóng dân sự trên lãnh thổ Liên Xô và là nhà tư tưởng cốt cán của Đức Quốc Xã, mà còn thông qua cơ quan đặc nhiệm này để vơ vét các giá trị văn hóa. Bộ chỉ huy quân quản đã cung cấp cho ông ta lực lượng lao động, lính gác, phương tiện vận chuyển, hậu cần, v.v.", - ông nói.

Tử hình nếu đầu cơ tích trữ

Trong số các tài liệu giải mật mà Sputnik Crưm có bản sao, có một sắc lệnh nghiêm cấm tăng giá vượt quá giới hạn quy định. Hình phạt tử hình được áp dụng cho hành vi đầu cơ tích trữ mà người Đức coi là đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời kỳ đó, án tử hình được áp dụng cho rất nhiều vi phạm hành chính.
Ngay từ mùa thu năm 1941 tại Crưm, vài người trẻ tuổi đã bị treo cổ công khai trên các con phố và quảng trường trung tâm vì tội phá hoại — lý do đơn giản là họ đã không đi làm. Tại Simferopol, một phụ nữ mang thai đã bị bắn chỉ vì tàng trữ các bộ phận của một khẩu súng săn, thậm chí đó còn chưa phải là một khẩu súng hoàn chỉnh.
"Cách đây không lâu, chúng tôi có xem xét một loạt tài liệu mới về thời kỳ chiếm đóng, trong đó có hồi ký của viên chỉ huy trưởng Simferopol. Tên này nói thẳng: “Tôi nhớ rằng vì tội tàng trữ các bộ phận của súng săn, chúng tôi đã bắt giữ một phụ nữ mang thai và xử bắn cô ta. Khi cấp dưới báo cáo việc này, tôi đã nói với họ: À, vậy là chúng ta không phải bắn một, mà là bắn hai người rồi'", - ông Igor Vereshkov dẫn lời viên chỉ huy.
Những biện pháp tàn bạo như vậy được thực hiện nhằm khủng bố tinh thần người dân, nhưng chính chúng lại trở thành ngọn lửa thổi bùng lên sự kháng cự mãnh liệt. Trước đó, tại trung tâm báo chí của Sputnik Crưm đã diễn ra buổi ra mắt cuốn sách "Hoàn thành những vai diễn chính của mình...", nơi các tác giả kể về hoạt động của nhóm tình báo hoạt động ngầm anh hùng mang tên "Sokol", bao gồm các nhân viên của Nhà hát Crưm.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала