Tuy nhiên, khi báo cáo kết quả một tuần tại cuộc họp chung Bộ chỉ huy Liên Xô và Việt Nam, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam tuyên bố: “Những người lính tên lửa đã chiến đấu tốt, bắn hạ hai chiếc máy bay Mỹ bằng 20 quả tên lửa. Nhưng thành công thực sự xuất sắc đã đạt được nhờ các đơn vị tự vệ của các cô gái, họ đã bắn hạ 10 máy bay bằng súng carbine mà chỉ tiêu tốn 20 viên đạn”.
Một người trong số họ, không thể chịu đựng được, đã kêu lên: “Thế thì tại sao chúng tôi hàng tháng lại gửi cho các đồng chí những đoàn tàu với tên lửa Liên Xô? Chúng tôi có thể gửi một toa xe lửa chở đầy đạn dược đến Việt Nam – số lượng này sẽ đủ cho tất cả các máy bay của không quân Mỹ!”.
Nhưng sau cuộc họp, sĩ quan Việt Nam đến gặp vị tướng Liên Xô và nói: “Có vẻ như đồng chí không hiểu rằng chúng tôi đang có một cuộc chiến tranh nhân dân. Và chúng tôi nên sử dụng những tấm gương như vậy để khơi dậy sự nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân. Đây là sự tinh tế của chính trị!".