Theo các nhà báo, huấn luyện viên y tế 38 tuổi Alexey Likhanov đã cõng một số đồng đội từ chiến trường trong trận pháo kích, nhưng bản thân anh cũng bị thương - các mảnh đạn pháo nghiền nát bàn chân và đầu gối của anh. Đồng đội của anh không thể tìm thấy anh và rời bỏ vị trí của họ. Nhận ra rằng mình phải tìm đường đến với đồng đội của mình, Likhanov bắt đầu bò. Anh ta không mang theo thức ăn hoặc nước uống, và vũ khí của anh ta chỉ còn lại hai quả lựu đạn.
Người đàn ông tiếp tục bò trên mặt đất đóng băng, định kỳ bất tỉnh vì đau và lạnh. Likhanov đón sinh nhật của mình vào ngày 15 tháng 3 trong một khu rừng trống phủ đầy tuyết và đến ngày sinh nhật của vợ 20 tháng 3, anh tìm được các đồng đội của mình.