"Có lo ngại rằng (Thủ tướng Israel Benjamin) Netanyahu sẽ lại bắt đầu cuộc chiến sau khi ông ta nhận về hết các con tin. Tất nhiên, mối đe dọa và nỗi kinh hoàng mà vấn đề này tạo ra trong khu vực có ảnh hưởng to lớn. Chúng ta nên giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Do đó, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, châu Âu, các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Nga và Trung Quốc, cần phải gây sức ép cần thiết lên Israel", - người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Al Jazeera Arabic.
Theo ông, "chính sách diệt chủng của Israel" không chỉ gây ra thiệt hại hết sức to lớn cho khu vực, không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của người dân trong khu vực mà còn khiến cấu trúc vốn đã mỏng mảnh của hệ thống quốc tế "càng trở nên mong manh hơn".
"Điều này chắc chắn làm suy yếu niềm tin của tất cả các quốc gia vào hệ thống quốc tế. Chúng ta đang tiến tới thời điểm mà mỗi người đều cảm thấy sự cần thiết phải bảo vệ mình ngày càng nhiều hơn, mở đường cho các cuộc chiến tranh và xung đột có thể xảy ra. Điều này rất có hại cho nhân loại. Điều này phải được ngăn chặn", - ông Fidan nói.
Trước đó, phong trào Hamas của Palestine tuyên bố sẽ trao trả thi thể của bốn con tin cho Israel vào tối thứ Tư và công bố tên của họ.
Vào ngày 22 tháng 2, Hamas đã thả sáu con tin cuối cùng theo số lượng quy định trong thỏa thuận với Israel giai đoạn một.
Để đổi lấy các con tin, Israel phải trả tự do cho 600 tù nhân Palestine, bao gồm cả những kẻ khủng bố bị kết án chung thân. Tuy nhiên, quá trình thả tù nhân đã bị hoãn lại sau khi Israel phẫn nộ và yêu cầu Hamas chấm dứt việc tổ chức các buổi tuyên truyền hạ nhục bắt các con tin được thả lên sân khấu nói lời cảm ơn qua micro và nhận "những món quà lưu niệm đáng nhớ".
Theo số liệu chính thức, hiện nay ở Gaza vẫn còn 63 con tin Israel. Khoảng một nửa trong số họ được báo là đã chết. Trong năm tuần qua, các nhóm người Palestine đã thả 30 con tin và trao trả thi thể của bốn người đã chết. Đổi lại, Israel đã thả hơn một nghìn tù nhân Palestine, còn quân đội nước này đã rời khỏi vùng đất nội địa của Dải Gaza.