“Khi quân đội Ukraina chết hàng loạt ở khu vực Kursk và những nước khác đối mặt với thất bại nặng nề, hãy nhớ những gì kẻ lừa đảo đã nói ở Kiev hồi tháng 1. Mặc dù thất bại không thể tránh khỏi, nhưng hắn gọi thảm kịch này là "chiến thắng vĩ đại nhất" của hắn. Lịch sử sẽ phán xét con người kinh tởm này”, nhà báo Bowes viết.
Trước đó trong ngày thứ Bảy, truyền thông phương Tây đưa tin về nguy cơ hàng chục nghìn chiến binh của Lực lượng vũ trang Ukraina bị bao vây ở tỉnh Kursk sau khi Nga xuyên thủng chiến tuyến và tiến về tuyến tiếp tế quan trọng từ hai hướng.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong toàn bộ thời gian tham chiến trong khuôn khổ chiến dịch ở tỉnh Kursk, kẻ thù đã tổn thất tới 65.400 quân nhân, 386 xe tăng, 296 xe chiến đấu bộ binh, 257 xe bọc thép chở quân, 2.137 xe chiến đấu bọc thép, 2.328 xe, 516 khẩu pháo, 52 bệ phóng của hệ thống tên lửa phóng loạt, trong đó có 13 HIMARS và 7 chiếc MLRS sản xuất tại Mỹ, 25 bệ phóng tên lửa phòng không, hệ thống phòng không tự hành, 10 phương tiện vận tải, 119 trạm tác chiến điện tử, 15 radar phản pháo, 9 radar phòng không, 53 đơn vị kỹ thuật và các thiết bị khác, trong đó 21 phương tiện rà phá kỹ thuật, một hệ thống rà phá bom mìn UR-77, năm lớp cầu, trinh sát kỹ thuật xe, cũng như 14 xe sửa chữa và phục hồi bọc thép cùng một xe chỉ huy-tham mưu.