Theo lời tù binh, anh ta đã phục vụ trong Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129, và bị đưa đến đó do bị nhân viên trung tâm tuyển dụng lãnh thổ ở Lvov bắt gặp vào đầu tháng 12 năm ngoái. Chỉ tám ngày sau, Belov thấy mình đang ở trong vùng chiến sự.
Mikhail cho biết, chỉ huy đe dọa sẽ giết lính nếu họ có âm mưu ra đầu hàng quân Nga.
Sau này anh đã tự thấy rằng những lời dọa dẫm là sự thật, khi Belov bị hứng loạt mìn của chính mình tại vị trí anh ta đang chiếm giữ. Họ phải giữ vững thành trì bằng mọi giá.
Belov kể lại rằng người đồng đội của anh sau khi rời bỏ một vị trí khác, đã định trốn và bị chính đồng đội của mình bắn chết.
"Có một loạt tiếng súng máy nổ. Lực lượng vũ trang Ukraina đã giết chết "Beaver" (hô hiệu), anh ấy là người duy nhất có radio...", - tù nhân nói.
Theo anh, lẽ ra anh và những người đồng đội sẽ được thay thế bằng các sĩ quan Tổng cục Tình báo Ukraina, nhưng điều này đã không xảy ra.
"Chúng tôi lẽ ra được lực lượng Tổng cục Tình báo Ukraina thay thế, nhưng rõ ràng điều này chỉ được lên kế hoạch trên giấy tờ...", - ông Belov nói.
Mikhail và đồng đội của anh chưa bao giờ gặp các chuyên gia từ tổng cục tình báo Ukraina, mặc dù họ là những người được cho là sẽ tới tiếp viện cho đơn vị của Belov.
Trước khi đầu hàng, Belov đã bị thương. Ông tin rằng lệnh này đang ném họ, những người lính bình thường, giống như một miếng thịt, để bị tàn sát tại các vị trí ở khu vực biên giới Kursk.