Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố chấm dứt 83% chương trình của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cho rằng hàng chục tỷ USD đã được chi cho các mục tiêu không phục vụ lợi ích Mỹ.
"Sự hiện diện của Mỹ ở châu Phi biến mất đã làm gián đoạn các chương trình quan trọng, phá vỡ mối quan hệ và để lại một khoảng trống mà Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ cố gắng lấp đầy", ấn phẩm viết.
Theo báo này đưa tin, khoảng 1/4 ngân sách của USAID trước đây được dành riêng cho Châu Phi. Quyết định tự thanh lý của chính quyền mới của Hoa Kỳ đã dẫn đến việc cắt giảm hàng chục dự án, triệu hồi nhân viên và đình chỉ các chương trình nhân đạo trong khu vực.
Trong bối cảnh đó, Moskva và Bắc Kinh đã tăng cường hiện diện kinh tế và nhân đạo ở các nước châu Phi. Đặc biệt, tại Cộng hòa Trung Phi, trung tâm văn hóa Nga đã bàn giao thuốc điều trị bệnh lao và HIV cho chính quyền địa phương. Bộ trưởng Y tế Pierre Somse bày tỏ hy vọng "chính phủ Nga có thể làm được nhiều hơn" trước sự bất ổn về nguồn tài trợ của Mỹ.
Đến lượt mình, Trung Quốc lại kích hoạt chính sách truyền thông của mình. Tại thủ đô Malawi, đã xuất hiện các bảng quảng cáo với khẩu hiệu "Trợ giúp của Trung Quốc - vì tương lai chung", và báo chí Kenya đăng bài phỏng vấn rộng rãi với tân đại sứ CHND Trung Hoa, ông nhấn mạnh Bắc Kinh tuân thủ mọi cam kết của mình.
Tờ Washington Post cũng chỉ ra rằng đồng thời các dự án truyền thông và giáo dục của Mỹ cũng đang bị đóng cửa. Đặc biệt, việc tài trợ cho các đài phát thanh "Tiếng nói Hoa Kỳ"* và các phương tiện truyền thông đại chúng quốc tế khác, vốn trước đây hoạt động ở các nước châu Phi, đã bị dừng lại.
*Tổ chức truyền thông bị Nga xem là "đại lý nước ngoài".