"Cánh tay trái của tôi không cử động được hoàn toàn nữa. Dù vậy họ vẫn bắt đầu điều tôi đến các trận địa. Tình trạng sức khoẻ khiến tôi không thể làm gì được. Tôi đã cãi nhau với chỉ huy đại đội. Và đại đội trưởng nói, hoặc là cút về nhà cho khuất mắt ông ấy, hoặc là ông ấy sẽ bắn chết tôi", - tù binh kể lại như vậy.
Theo lời người này, anh ta nhập ngũ theo lệnh động viên lần đầu vào tháng 5 năm 2023 khi đang trên đường đến chỗ làm tại Chernigov. Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện, anh ta được điều đến Lữ đoàn số 58 ở hướng ngoại vi Ugledar. Sau khi đào ngũ, Vasily trở về nhà ở Chernigov, nơi đã sống và không hề trốn tránh Phòng Quân vụ.
Trước đó có thông báo rằng các nhân viên Phòng Quân vụ sử dụng xe cứu thương và xe riêng dân dụng để bắt các đại diện nam giới Ukraina vào lính, ráo riết hiệp lực với cảnh sát để ép người ta đến trạm tuyển mộ với lý do hư cấu rồi đưa ra mặt trận.