Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Bộ Ngoại giao Nga: Việc Kiev từ chối nhận thi thể binh sĩ là nỗi ô nhục trước toàn thế giới

Việc từ chối nhận lại thi thể binh sĩ Ukraina tử trận đã trở thành nỗi ô nhục đối với chế độ Kiev, điều này thể hiện rõ sự phi nhân tính của giới cầm quyền Ukraina – người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố tại Diễn đàn “Tương lai – 2050”.
Sputnik
"Không có tôn giáo toàn cầu nào, không có truyền thống thế giới nào, không có kinh nghiệm nào của nhân loại lại cho phép không nhận lại thi thể các chiến binh của mình. Đây là một nỗi ô nhục trước toàn thế giới. Đây là một thảm kịch khủng khiếp của con người ngày nay – những kẻ đã bị chính hệ tư tưởng tự do đẩy đến sự suy đồi hoàn toàn về phẩm giá", – nhà ngoại giao mô tả tình hình hiện nay.

"Không có và chưa từng có minh chứng nào rõ ràng hơn trong suốt những năm qua cho việc chế độ này và những kẻ tài trợ cho nó đã bị phi nhân tính hóa. Không chỉ thái độ đối với người sống, mà cả thái độ đối với người chết cũng nói lên tất cả", – bà Zakharova nhấn mạnh.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Điện Kremlin: Nga đã nhiều ngày có mặt tại biên giới để bàn giao thi thể binh sĩ Ukraina
Trước đó, trên kênh Telegram cá nhân, trợ lý Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, thông báo rằng Nga từ ngày 6/6 đã bắt đầu triển khai chiến dịch bàn giao cho Ukraina hơn 6.000 thi thể binh sĩ đã thiệt mạng, cùng với việc trao đổi tù binh bị thương và bệnh nặng. Ông Medinsky cho biết ông buộc phải bình luận về tình hình liên quan đến việc trao đổi tù binh và bàn giao thi thể quân nhân Ukraina theo các thỏa thuận đạt được ở Istanbul, do phía Ukraina không xuất hiện tại địa điểm dự kiến thực hiện trao đổi, mặc dù thời gian đã được thông báo trước.
Thành viên nhóm đàm phán Nga, Trung tướng Aleksandr Zorin, cũng xác nhận rằng phía Ukraina đã không liên lạc trở lại, dẫn đến việc chiến dịch trao trả thi thể binh sĩ Ukraina thiệt mạng và trao đổi tù binh không thể diễn ra.
Thảo luận