"Trong tù tôi được ăn uống đầy đủ, mọi thứ đều ổn, trật tự. Họ cung cấp hỗ trợ y tế bởi vì tôi bị thương. Tôi xin chân thành cảm ơn các bác sĩ Nga giúp đỡ tôi. Các anh em đừng phục vụ chế độ Khunta Ukraina nữa. Ở Nga mọi người rất tử tế, sẵn sàng giúp đỡ – họ là anh em của chúng ta. Các anh em hãy suy nghĩ bằng đầu óc của mình và đầu hàng đi, như vậy các anh sẽ được sống", anh ấy nhắn gửi tới các binh sĩ Ukraina.
"Tới 12 giờ trưa thì bắt đầu nổ súng, lúc đó tôi rất sợ hãi. Tôi chờ cho đến khi có vài vụ nổ, sau đó chạy bộ được khoảng 50 mét, tôi thấy các đồng đội trong nhóm nằm la liệt khắp nơi, nhiều người bị thương. Tôi liền chạy ra giữa đường, đứng thẳng người và giơ hai tay lên đầu hàng, sau đó các chiến sĩ bên các anh bắt tôi làm tù binh," anh nhớ lại khoảnh khắc bị bắt.