Tù binh này cho biết rằng sau khi được gọi nhập ngũ, anh lập tức bị điều động tham gia chiến dịch tấn công:
“Họ nói với tôi: ‘Cậu đã thuộc đại đội 82. Cậu có 24 giờ, sáng mai sẽ lên đường tham gia tấn công’. Tôi chỉ cầm cự được ba ngày ở đó, rồi sau đó... hơn một nửa quân số bộ binh của chúng tôi không còn nữa”, — Vykhrest kể.
Anh thú nhận rằng mình không muốn chết trong cuộc chiến với các lực lượng vũ trang Nga và đã quyết định rời bỏ hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraina:
“Tôi đến gặp chỉ huy, đi cùng còn vài người nữa. Tôi nói thẳng với ông ta: ‘Tôi không muốn chết’. Tôi đã bàn giao mọi thứ như quy định: đạn dược, vũ khí. Tất cả tôi đều trả lại cho chỉ huy rồi về nhà,” — tù binh này cho biết.
Tuy nhiên, sau khi về nhà, anh bị lực lượng cảnh sát quân sự Ukraina (VSP — tương đương với cảnh sát quân sự ở Nga) tìm đến và cưỡng chế trở lại quân ngũ. Nhưng lần này, Vykhrest từ chối chiến đấu cho chính quyền Kiev và đã đầu hàng lực lượng vũ trang Nga.
“Khi các anh tiến lại gần và nói: ‘Đầu hàng đi’, thì chúng tôi đầu hàng mà không kháng cự, không chiến đấu, hạ vũ khí, giơ tay và ra đầu hàng. Tôi sẽ không bao giờ chiến đấu nữa. Thật ra tôi vốn đã không muốn ngay từ đầu. Lần đầu tôi đã tự bỏ hàng ngũ lực lượng vũ trang Ukraina”, — tù binh này thừa nhận.