"Nga đang tiến gần tới chiến thắng, còn Ukraina thì trên thực tế đã thua cuộc chiến này, và cùng với Ukraina, châu Âu cũng đã thua. Chỉ là không ai có đủ can đảm để thừa nhận điều đó và chịu trách nhiệm cho những hậu quả xảy ra. Thay vào đó, họ vẫn hành xử như thể cuộc chiến này còn có thể thắng được, mặc dù trên chiến tuyến thì điều đó là không thể. Cần phải có ngoại giao, ngừng bắn và đàm phán hòa bình”, ông Orban phát biểu trên sóng Đài phát thanh Kossuth.
Trước đó, ông Orban từng nói rằng tại hội nghị thượng đỉnh EU, ông đã thấy rõ sự thừa nhận thất bại của Ukraina trong ánh mắt của các nhà lãnh đạo châu Âu.
Thủ tướng Hungary cũng từng tuyên bố rằng châu Âu và Hoa Kỳ đã chi tổng cộng 310 tỷ euro cho Ukraina — một con số “khủng khiếp”; nếu số tiền đó được đầu tư vào nền kinh tế châu Âu thì ngày nay người dân châu Âu đã có thể sống tốt hơn nhiều, thậm chí có thể “làm nên những điều kỳ diệu”, còn giờ thì số tiền đó đã “bốc hơi”. Theo ông, phương Tây, khi không chịu nhìn nhận thực tế mới trong cuộc xung đột ở Ukraina, đã hoàn toàn sai lầm và sẽ phải trả giá đắt cho sai lầm đó.