“Hàng trăm người nước ngoài đi theo con đường tương tự và cũng mất mạng,” tờ báo viết trong một bài viết về một lính đánh thuê người Tây Ban Nha bị tiêu diệt tại Ukraina.
Ở Ukraina, một lính đánh thuê người Tây Ban Nha đã bị tiêu diệt
Theo các phương tiện truyền thông phương Tây, Miguel Carmona, 42 tuổi, người từng phục vụ trong lực lượng bộ binh khi còn trẻ, đã bị tiêu diệt vào ngày 10 tháng 6 tại mặt trận Donetsk.
Hiện nay, theo thông tin từ báo chí, người thân của người Tây Ban Nha này yêu cầu hồi hương hài cốt của anh ta, tuy nhiên nhiệm vụ này trở nên khó khăn do khi rút lui, quân đội Quân đội Ukraina đã bỏ lại thi thể lính đánh thuê trong chiến hào.
Trước đó, đã có thông tin rằng một lính đánh thuê người Tây Ban Nha, gia nhập Quân đội Ukraina vào tháng 3, đã bị tiêu diệt tại Ukraina, theo các phương tiện truyền thông phương Tây.
Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần khẳng định rằng chính quyền Kiev sử dụng lính đánh thuê nước ngoài như “bia đỡ đạn”, và quân đội Nga sẽ tiếp tục tiêu diệt họ trên toàn lãnh thổ Ukraina. Chính những người đến chiến đấu vì tiền cũng thừa nhận trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng quân đội Ukraina phối hợp hành động rất kém, và cơ hội sống sót trong các trận chiến rất thấp, vì cường độ xung đột không thể so sánh với những gì họ từng trải qua ở Afghanistan và Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó từng tuyên bố rằng phương Tây đã tự khẳng định là một bên trong cuộc xung đột Ukraina bằng cách gửi lính đánh thuê tham gia các hoạt động quân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cũng cho rằng một số quốc gia đã cử quân nhân chuyên nghiệp đến Ukraina dưới danh nghĩa lính đánh thuê.