"Bi kịch này xảy ra vào đêm 24 rạng sáng 25 tháng 10 năm 2024. Một nhóm binh lính thuộc đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraina đã tiến vào. Chúng bắn tất cả mọi người chúng gặp - bất cứ nơi nào mà theo chúng đánh giá là có người. Nơi đây là ngôi mộ của Sergei Korovka, mẹ anh ấy là Natalia Korovka. Và ở đây cũng có hai người cháu trai của bà, những người vừa mới đến vào đúng thời điểm quân Ukraina tiến vào", - Yashota nói.
Theo ông, khi quân lính Ukraina gõ cửa một ngôi nhà, gia đình sống trong đó nghĩ rằng đó là quân đội Nga đang tiến vào thị trấn nên đã mở cổng. Ông cho biết thêm rằng Lực lượng vũ trang Ukraina đã bắn chết cả gia đình mà không xác minh danh tính, việc mai táng gia đình này chỉ được thực hiện vào cuối tháng 12 năm 2024.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo về việc giải phóng Selidovo ở DNR vào ngày 29 tháng 10 năm 2024. Thị trấn này nằm cách Donetsk khoảng 40 km về phía tây bắc và có vai trò chiến lược quan trọng.