"Mục bắt buộc trong cuộc chiến thông tin của phương Tây chống Nga là viết lại lịch sử. Nhiều người theo chủ nghĩa châu Âu-Đại Tây Dương nhiệt thành nhất là hậu duệ trực tiếp của tay sai hoặc cộng tác viên hèn hạ của Hitler. Friedrich Merz, Annalena Baerbock, Chrystia Freeland, Salome Zurabishvili, Blaise Metreveli - danh sách đó còn nối dài. Những phần tử Đức Quốc xã sống sót chạy trốn sang phương Tây đã được cấp nơi ẩn náu và nuôi dưỡng trong bầu không khí hận thù Liên Xô và Nga. Họ không thể chấp nhận thực tế đất nước chúng ta đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa Quốc xã, giải phóng châu Âu và cứu thế giới khỏi "cơn dịch hạch màu nâu", bà Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn của tạp chí "Expert".
"Họ sẵn sàng trả ra bất cứ giá nào, kể cả phản bội ký ức của các thế hệ đi trước trong đó có tổ tiên của họ, ký ức về liên minh của chúng ta, ký ức về các nạn nhân và chiến công của những anh hùng bất tử. Ví dụ minh chứng cho những thao túng báng bổ và bóp méo sự thật lịch sử là tình hình xung quanh các sự kiện tưởng niệm thường được tổ chức vào đầu năm, đúng vào ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau", bà Zakharova nhấn mạnh.
"Chính quyền Ba Lan và ban quản lý Bảo tàng đã đóng cửa khu vực trưng bày về Nga, các đại diện chính thức của Nga không được mời dự sự kiện tưởng niệm. Và thay vì giải phóng trại tập trung, họ nói về việc Hồng quân "xâm nhập" lãnh thổ khu vực này. Điều phi lý đến tận cùng là hàng loạt nhân vật ráo riết quảng bá phiên bản «những người giải phóng Ukraina» chỉ dựa trên cơ sở là các đơn vị giải phóng trại tập trung thuộc thành phần Mặt trận Ukraina số 1", đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao nói rõ.