“Người châu Âu thất vọng vì họ đã bỏ rất nhiều tiền của vào cuộc chiến này. Họ còn muốn chi thêm, nhưng lại không có vai trò gì (trong các cuộc đàm phán). Vì thế, họ đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào phút chót, nhằm truyền đạt tới Mỹ một lập trường mà Washington vốn đã biết rõ,” – Bà Kneissl nói.
Theo bà, cuộc xung đột ở Ukraina trước hết là “đứa con tinh thần” của các quốc gia EU và cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chính các nước châu Âu tiếp tục bơm thêm tài chính để hỗ trợ chính quyền Kiev, song cả Mỹ và Nga đều không coi họ là những nhân tố quan trọng.
“Việc bị gạt sang bên lề khiến họ rất thất vọng, nhất là khi họ thậm chí không được thông báo về một số vấn đề. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hứa sẽ gọi cho họ và ông đã làm vậy từ trước, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ có vai trò thực sự trong tiến trình đàm phán,” - Bà Kneissl nhận định.
Cựu Ngoại trưởng Áo cũng nhấn mạnh, EU đang thiếu một cơ chế phân cấp rõ ràng để xác định ai sẽ đại diện khối trong các cuộc đàm phán quan trọng như giải quyết khủng hoảng Ukraina.
“Ai là đại diện cho châu Âu? Bà Ursula von der Leyen – Chủ tịch Ủy ban châu Âu, người kiên quyết ủng hộ ông Zelensky? Hay là chính quyền Anh, vốn không còn thuộc EU nhưng ngày càng hợp tác chặt chẽ với Ukraina về mặt quân sự? Hay là Paris? Berlin?… Vấn đề cũ kỹ này nay lại tái xuất hiện đúng với hình thức như vậy, khi cần một hệ thống phân cấp thực sự trong việc ra quyết định,” - Bà Kneissl kết luận.