«Hầu như chẳng ai huấn luyện gì đặc biệt. Bắn xong — đạt, kiểm tra xong — đạt. Trúng hay không trúng — cũng đạt. Tất cả đều vào lực lượng đổ bộ. Người vào lữ đoàn 80, người vào lữ đoàn 82, người vào lữ đoàn 92. Ai cũng bị đưa thẳng vào lính đổ bộ. Tôi là lính đổ bộ kiểu gì?», Shelest nói.
Anh cho biết mình bị nhân viên quân vụ Ukraina bắt ngoài đường khi đang trên đường từ chỗ làm về nhà. Họ hứa với anh rằng các thủ tục kiểm tra bổ sung tại văn phòng chỉ mất một tiếng rưỡi, nhưng cuối cùng lại đưa Shelest đến trung tâm huấn luyện.
Sau đó, người lính được huy động này lẽ ra phải tới tham gia huấn luyện hiệp đồng chiến đấu. Thay vì 2 tuần chuẩn bị theo quy định, anh chỉ ở đó 3 ngày.
Theo thông tin Bộ Quốc phòng Nga, do Shelest và đồng đội không được huấn luyện quân sự đầy đủ, họ đã lạc đường khi rút khỏi vị trí ở tỉnh Sumy và bị các quân nhân thuộc cụm quân "Phía Bắc" bắt làm tù binh.