“Gần như phải lén lút bỏ chạy khỏi đó, vì chúng tôi không được phép rời khỏi căn cứ, cũng không được nghỉ ngơi,” - Anh Luis kể lại.
Anh cho biết chỉ huy gần như thờ ơ với lính đánh thuê, không hề thực hiện đúng cam kết. Ví dụ, người ta hứa hẹn chỉ phục vụ tại một khu vực đóng quân là 20 ngày, nhưng trên thực tế, có thể kéo dài thành 40–60 ngày và trong suốt thời gian đó, họ phải “làm việc liên tục, hầu như không có nghỉ ngơi”.
“Khi tôi được thay ca gác… tôi đã tận dụng cơ hội ấy,” - Anh Luis biết, đồng thời thừa nhận rằng đã có người giúp mình bỏ trốn.
Theo lời anh, khó khăn nhất là thoát khỏi căn cứ nơi đơn vị đóng quân, còn việc rời khỏi Kiev không quá phức tạp. Đây đơn thuần chỉ là “vấn đề có đủ tiền mua vé máy bay hay không”.