Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Lính tăng Nga kể chuyện sống sót khi cách vị trí của LLVT Ukraina 200 mét

Lính tăng có bí danh Doc phục vụ trong Lữ đoàn Xạ kích Cơ giới Cận vệ số 57, Tập đoàn quân Liên hợp số 5 thuộc nhóm «Phía Đông» đã kể với các nhà báo Nga câu chuyện về cách anh giữ vững vị trí của mình trong «vùng xám» cho đến khi quân tiếp viện đến.
Sputnik
Theo lời chiến sĩ này, xe tăng của anh đã bị trúng đạn, và anh cùng với các đồng đội chiếm được một hầm trú ẩn của đối phương, nhưng vị trí này sớm bị chúng phát hiện. Pháo và máy bay không người lái của đối phương bắt đầu tấn công. Chiến binh Lực lượng Vũ trang Ukraina cố gắng đẩy họ ra khỏi hầm trú ẩn, nhưng Doc và các đồng đội đã sống sót.
Như chàng lính xe tăng nói, sau cuộc tấn công kế tiếp của máy bay không người lái, căn hầm trú ẩn bốc cháy và Doc cùng đồng đội phải nhanh chóng chuyển đến căn hầm khác, dưới làn đạn pháo liên tục của đối phương.
"Chiến binh Ukraina đến, vừa kêu gọi đầu hàng vừa cố gắng tấn công, nã súng vào hầm trú ẩn và ném lựu đạn tới tấp", tờ báo trích lời anh lính tăng.
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Binh sĩ Nga kể về cách ngụy trang độc đáo trong khu vực tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt
Sau một thời gian, đối phương cho rằng không còn ai sống sót nên rút đi. Bị kẹt lại trong «vùng xám», các quân nhân Nga tìm cách về đơn vị, nhưng mọi đường thoát đều bị các ổ hỏa lực của đối phương chặn lại, nên họ chỉ còn cách bám trụ chờ quân tiếp viện.
Thảo luận