"Thủ đô của đất nước tôi hứng chịu một cuộc tấn công phản bội nhằm vào nơi cư trú của các gia đình lãnh đạo Hamas và phái đoàn đàm phán của họ. Công dân của chúng tôi bị bất ngờ, và toàn thế giới bàng hoàng trước hành động xâm lược và hành vi khủng bố hèn nhát này, dẫn đến cái chết của một nhân viên lực lượng an ninh nội bộ Qatar và 18 người bị thương", ông nói.
Vào thứ Ba tuần trước, Israel tiến hành một số cuạc tấn công vào một tòa nhà trong khu dân cư ở trung tâm Doha, nơi phái đoàn đàm phán của lãnh đạo Hamas đang thảo luận về đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ tại Dải Gaza. Theo Bộ Nội vụ Qatar, vụ tấn công khiến một nhân viên lực lượng an ninh nội bộ của tiểu vương quốc thiệt mạng, một số nhân viên an ninh và thường dân khác bị thương.
Trước đó, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed Abdulrahman Al Thani cho biết Doha đang phối hợp với các đối tác khu vực để đưa ra phản hồi đối với vụ không kích và hành vi vi phạm chủ quyền của Israel đối với Qatar. Cho đến nay, Tổng thống Iran và Thổ Nhĩ Kỳ Masoud Pezeshkian và Recep Tayyip Erdogan, cùng với các nhà lãnh đạo Indonesia và Pakistan Prabowo Subianto và Asif Ali Zardari, xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Qatar.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) bắt đầu chiến dịch "Đỉnh lửa" vào thứ Ba, nhằm vào các đại diện cấp cao của phong trào Hamas tại Qatar. Các nhân chứng cho Sputnik biết về một loạt vụ nổ mạnh ở Doha. Theo tờ Israel Hayom, chính quyền Israel thông báo trước cho Mỹ và Qatar về cuộc tấn công sắp xảy ra.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch được lên kế hoạch và thực hiện bởi phía Israel và hoàn toàn thuộc trách nhiệm của họ. Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi bình luận về sự kiện, mô tả cuộc tấn công là một "tai nạn".
Theo tuyên bố của Hamas gửi đến Sputnik, các cuộc không kích của Israel tại thủ đô Qatar khiến sáu người thiệt mạng, bao gồm con trai của lãnh đạo phong trào tại Dải Gaza, Humam al-Hayya.