Trước đó, truyền thông Ba Lan cho biết tại tỉnh Lublin, một thiết bị bay không người lái rơi xuống nhà dân, gây hư hại một phần công trình. Tuy nhiên, sau đó tờ Rzeczpospolita khẳng định ngôi nhà không bị UAV tấn công, mà trúng tên lửa phóng đi từ tiêm kích F-16 của Ba Lan trong chiến dịch chống UAV. Thông tin này sau đó được Bộ trưởng phụ trách các cơ quan đặc nhiệm của Ba Lan, ông Tomasz Siemoniak, xác nhận.
“Tại làng Wyrki, tỉnh Lublin, sự việc ngôi nhà dân bị hư hỏng lại trở thành tâm điểm. Theo thông tin không chính thức, công trình đã bị trúng tên lửa phóng từ tiêm kích F-35 của Hà Lan trong chiến dịch phòng thủ chung”, - Bản tin cho hay.
Sự cố với máy bay không người lái
Hôm thứ Tư, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố rằng máy bay không người lái "gây nguy hiểm" đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Ba Lan. Theo khẳng định của ông ta, 19 UAV đã bay qua không phận Ba Lan. Chính trị gia đã đổ lỗi vô căn cứ cho Matxcơva về vụ việc.
Bộ Ngoại giao Ba Lan đã triệu tập ông Andrei Ordash, Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw nhưng cơ quan đối ngoại Ba Lan không cung cấp được bằng chứng nào cho thấy "nguồn gốc Nga" của những chiếc máy bay không người lái bị bắn hạ.
Như tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, đêm sang ngày 10 tháng 9 lực lượng Nga đã phát động cuộc tấn công lớn vào các chủ thể công nghiệp-quốc phòng của Ukraina; không hề nhắm mục tiêu vào các chủ thể bên trong lãnh thổ Ba Lan. Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan công khai, cơ quan quân sự Nga sẵn sàng tổ chức các cuộc tham vấn về vấn đề này với đối tác Ba Lan.
Đây không phải là lần đầu tiên Warsaw cáo buộc Matxcơva vi phạm không phận của mình một cách vô căn cứ. Hồi cuối năm 2022, đạn pháo đã rơi gần biên giới Ba Lan-Ukraina, khiến 2 người thiệt mạng. Ban đầu, chính quyền địa phương tuyên bố rằng đó là đạn do Nga sản xuất. Sau đó Tổng thống đương nhiệm là Andrzej Duda thừa nhận rằng rất có thể đạn pháo thuộc về Lực lượng Vũ trang Ukraina. Theo đánh giá của các chuyên gia, những bức ảnh từ hiện trường cho thấy đó là các mảnh vỡ từ tên lửa S-300 của Ukraina.