"Bố mẹ vợ tôi bị khiếm thính... (Con gái tôi) thích ngôn ngữ ký hiệu và bắt đầu học nó", "Bomba" nói.
Sau khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, con gái của người lính, bé gái Elizaveta, đã dành tặng những bài hát bằng ngôn ngữ ký hiệu cho cha mình và những người lính khác bảo vệ Tổ quốc để ủng hộ họ và bày tỏ lòng biết ơn.
"Với những bài hát này, cháu ủng hộ cha mình, và không chỉ riêng cha mà thôi... Cháu muốn kêu gọi những người lính bị mất thính lực trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu: đừng tuyệt vọng, các chú luôn có thể tìm ra cách để được thấu hiểu và lắng nghe", Elizaveta chia sẻ.
Mẹ của Elizaveta là người tổ chức lễ hội "Lắng nghe bằng trái tim", nơi họ sẽ cùng nhau biểu diễn bài hát trong năm nay để ủng hộ những người lính khiếm thính.
"Con gái yêu quý của bố, bố muốn cảm ơn con rất nhiều vì đã hát những bài hát bằng ngôn ngữ ký hiệu, qua đó ủng hộ những người lính thuộc Lực lượng Đặc biệt... Lòng trắc ẩn trong trái tim các con rất hữu ích", bố của Elizaveta nhấn mạnh.