Điểm nhấn đặc biệt gây chú ý đối với khán giả là mộ tình bạn thân thiết giữa Đức Phúc và Nastya Kravchenko, thí sinh đến từ Belarus. Trong một cuộc phỏng vấn, chính Nastya tiết lộ rằng Đức Phúc là một trong những người đầu tiên mà cô có cơ hội nói chuyện trực tiếp. Theo nữ ca sĩ trẻ Belarus, nghệ sĩ Việt Nam này là một người rất trong sáng, tuyệt vời, luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên bổ ích cho cô trên con đường ca hát.
“Thật tình cờ nhưng cũng rất ý nghĩa khi trong buổi bốc thăm chúng tôi ngồi cạnh nhau. Trong các chương trình khác, ban tổ chức cũng thường sắp xếp chúng tôi được đứng cạnh nhau. Tôi nghĩ điều đó là duyên. Tôi hy vọng trong tương lai, có thể chúng tôi sẽ có một sản phẩm chung. Điều đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, vì tôi tin rằng trên đời này mọi thứ xảy ra đều có lý do, đều là duyên,” – cô Nastya chia sẻ.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Sputnik, Đức Phúc cho biết anh đã biết đến Nastya trước cả khi cuộc thi bắt đầu: “Phúc biết đến Nastya trước đó, Phúc xem các mạng xã hội của chương trình. Phúc cũng đã rất ấn tượng với Nastya. Là vì đây là một bạn rất là nhỏ. Nhưng vô cùng tài năng. Vô cùng xinh đẹp. Và vô cùng tự tin. Đấy là một điều mà Phúc rất là ấn tượng với Nastya đến từ Belarus. Mình cảm thấy rất vui vì đã có được một tình bạn vô cùng đẹp với Nastya và một tình bạn đến từ Intervision.”
Chia sẻ thêm về cảm nhận của mình, nghệ sĩ Việt Nam nhấn mạnh rằng các đại diện của các nước đều rất dễ thương, rất thân thiện, rất tài năng và rất xinh đẹp, tài giỏi nữa, đó đúng là tinh hoa hội tụ.
Theo Đức Phúc, hành trình tham gia cuộc thi không chỉ đơn thuần là âm nhạc mà còn là trải nghiệm về sự kết nối: “Phúc nghĩ đây là một hành trình không chỉ là hành trình âm nhạc mà còn là một hành trình kết nối, đúng với ý nghĩa của Intervision 2025 – mọi người mong muốn có thể kết nối các quốc gia lại với nhau thông qua âm nhạc và cũng như tình bạn lẫn nhau giữa các thí sinh. Phúc thấy rằng nó quá ý nghĩa. Và mình cảm thấy mình quá may mắn và biết ơn khi mà mình được có mặt ở đây.”