“Khi tôi hỏi tại sao lại phải ra vị trí chiến đấu, tôi nói rằng mình không muốn đi — tôi cần được khám chân trước khi ra mặt trận. Họ nói với tôi: ‘Cậu chỉ cần ra chiến đấu một lần thôi để chúng tôi thấy rõ cậu không thể tham gia được’. Họ bảo rằng có những vị trí rất bình yên, gần như không có gì xảy ra, chỉ là tuyến phòng thủ thứ hai. Cứ ngồi đó vài ngày, rồi sẽ được quay lại bệnh viện để kiểm tra và giải quyết việc cá nhân. Tôi đã tin”, — Zastavsky kể.
Anh cho biết mình bị bắt làm tù binh vì “một ông chỉ huy nào đó” muốn anh tiến lên gần hơn, “đến khu rừng bên cạnh”.
“Nói thật, lúc đó tôi đã gần ba ngày không ngủ. Tôi nói với đồng đội rằng mình quá mệt, muốn nghỉ một lát và ăn chút gì đó. Khi tỉnh dậy, tôi thấy có những người cầm súng đứng cách mình chỉ năm mét. Họ nói: ‘Ra ngoài đi, đầu hàng đi’”, — tù binh Ukraina kể lại.