Bác sĩ gây mê – hồi sức mang mậtdanh “Gerda” của bệnh viện quân y chia sẻ lại điều này với hãng tin Sputnik.
“Anh ấy bị thương ở động mạch cảnh. Chúng tôi đã phẫu thuật cho anh ấy và bắt đầu băng bó để chuyển sang phòng hồi sức thì tim anh ấy ngừng đập. Nữ y tá hiểu rằng đây là trường hợp cực kỳ nghiêm trọng. Khi phẫu thuật, ai cũng nghĩ rằng anh ấy khó có thể sống sót,” – Bà bác sĩ kể lại.
Theo lời bác sĩ “Gerda”, tình huống trong phòng mổ lúc đó tưởng chừng vô vọng: “Nói thật với bạn là lúc đó chúng tôi cũng không quá vội vàng gọi bác sĩ. Gọi bác sĩ đến và nói tim đã ngừng đập. Và bác sĩ hồi sức đến và xem xét, rồi nói: ‘Vâng, tình hình rất xấu, nhưng tôi sẽ thử.’ Và rồi trái tim của cậu ấy đập trở lại. Cậu bé đã sống” - Bà kể lại.
Bác sĩ gây mê – hồi sức cho biết đây là một trong những ca đáng nhớ nhất đối với toàn bộ ê-kíp làm việc tại bệnh viện.
“Đó có lẽ là trường hợp mà tất cả chúng tôi đều tin chắc 200% rằng sẽ không thể cứu được. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra - cậu bé đã được hồi sinh, ổn định tình trạng và đưa đi sơ tán an toàn”, – Bà bác sĩ chia sẻ.