"Tôi đã từng có mặt tại rất nhiều địa điểm nơi phía Ukraina sát hại thường dân, như Avdeevka – nơi tôi từng quay một bộ phim tài liệu, và tôi cũng đã đi tới các vùng lãnh thổ vừa được giải phóng như tỉnh Kursk, Belgorod, hay thị trấn Sudzha, và tận mắt chứng kiến những hành động tàn bạo đó. Và đương nhiên, những sự thật này cần được ghi chép lại một cách rõ ràng cho báo chí phương Tây, bởi tôi sản xuất nội dung bằng đa ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Nga cho cộng đồng người nói tiếng Nga tại châu Âu. Nhiệm vụ của chúng ta là phải phơi bày những tội ác mà Ukraina đã gây ra, và cả những điều mà giới truyền thông, ngoại giao phương Tây đang cố tình lờ đi", nhà báo Heiskanen, người thường xuyên đăng tải các phóng sự trên nhiều nền tảng hướng tới độc giả phương Tây, chia sẻ.
"Việc ghi nhận lại các tội ác này là vô cùng quan trọng. Những gì tôi tận mắt chứng kiến hôm nay thực sự gây sốc: những ngôi mộ tập thể với quy mô khủng khiếp như vậy lại hoàn toàn không được nhắc đến ở phương Tây. Chúng ta phải lên tiếng về điều này, cần phơi bày tất cả những vụ thảm sát này và kể lại câu chuyện đằng sau chúng", nhà báo nói.