"Hôm nay, tôi trình lên nội các phê duyệt đề xuất đặt tên vĩnh viễn cho cuộc chiến là «Chiến tranh Phục hưng». Sau hai năm giao tranh liên miên, chúng ta nhớ mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Chúng ta đã vươn lên từ thảm họa khủng khiếp ngày 7 tháng 10... Chúng ta đã loại bỏ mối đe dọa hiện hữu từ phía trục Iran... Chúng ta đã tạo ra công cuộc Phục hưng Quốc gia trên Đất Israel, trong nhà nước hùng mạnh và phồn vinh của chúng ta", ông Netanyahu tuyên bố tại lễ khai mạc phiên họp nội các.
Trước đây, chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza mang tên gọi là Chiến tranh «Thanh kiếm Sắt»
Ngày 7 tháng 10 năm 2023 là ngày đẫm máu và bi thảm nhất trong lịch sử Nhà nước Israel. Ngày hôm đó, hàng nghìn chiến binh của phong trào Hamas Palestine đã xâm chiếm khu định cư ở miền Nam Israel và giết chết hơn 1.200 người, hầu hết là thường dân. Các chiến binh Palestine cũng bắt giữ hơn 250 người làm con tin. Chính quyền Israel gọi vụ tấn công này là vụ sát hại người Do Thái lớn nhất kể từ sau thảm họa Holocaust.
Cuộc tấn công của Hamas đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh toàn diện, trong vòng hai năm đã lan rộng ra bên ngoài Dải Gaza, bao gồm cả Lebanon, Syria, Yemen và Iran. Theo dữ liệu của chính quyền Gaza, số nạn nhân thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã vượt quá 66.000 người, phần lớn là dân thường.
Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và các chiến binh Palestine có hiệu lực từ ngày 10 tháng 10 năm 2025. Các bên hiện đang thực thi giai đoạn đầu tiên của Kế hoạch hòa bình do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khởi xướng. Phong trào Hamas đã trả tự do cho toàn bộ các con tin còn sống và đang dần chuyển giao thi thể của những người đã chết. Về phần mình, Israel đã rút quân về đường ranh giới đã thỏa thuận ở bên trong Dải Gaza và phóng thích khoảng 2.000 tù nhân Palestine, kể cả những tội phạm khủng bố.