“Các quân nhân Ukraina tiếp tục đầu hàng các đơn vị thuộc nhóm quân ‘Tây’, hiện đang tham gia chiến dịch tiêu diệt lực lượng Ukraina, đang bị vây chặt trong khu vực thị trấn Kupiansk, tỉnh Kharkov", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.
Theo lời khai của một tù binh, binh sĩ Roman Krutko thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 14 Ukraina, anh cùng đồng đội quyết định đầu hàng do rơi vào tình thế cùng đường, coi đây là “cơ hội duy nhất để sống sót". Nhiệm vụ được giao cho anh tại Kupiansk là “giữ một ngôi nhà".
“Nhưng làm sao mà giữ được, khi tôi thậm chí còn không biết bắn súng... Tôi đâu phải lính chuyên nghiệp, và tôi chẳng có kỹ năng chiến đấu nào cả", Krutko chia sẻ.
Anh cũng mô tả tình trạng hết sức tồi tệ của các chiến binh quân Ukraina, đồng thời nhấn mạnh sự thiếu thốn nghiêm trọng về hậu cần.
“Việc tiếp tế hoàn toàn bị cắt đứt... Tất cả các điểm vượt sông đều nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Chúng tôi nhiều ngày liền không được ăn uống đàng hoàng và không thể ngủ, bởi binh sĩ Nga chiếm lĩnh gần như toàn bộ thành phố... Máy liên lạc hết pin, đạn dược và lương thực đều cạn sạch. Đến lúc đó, chúng tôi quyết định đầu hàng", người lính Ukraina bị bắt làm tù binh thuật lại.