Trước đó, Cơ quan An ninh Nga FSB thông báo đã ngăn chặn một chiến dịch của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraina và các cố vấn người Anh của cơ quan này. Theo thông tin của FSB, kế hoạch bao gồm việc tuyển mộ phi công Nga để cướp chiếc máy bay chiến đấu MiG-31 của Lực lượng Hàng không-Vũ trụ Nga có trang bị tên lửa "Kinzhal". Dự tính là sau đó máy bay sẽ bay đến căn cứ không quân của NATO ở Romania, nơi các phương tiện phòng không có thể bắn hạ nó.
"FSB đã vạch trần mọi thứ rất chi tiết, và tôi không biết người Anh sẽ làm thế nào để tự gột rửa tẩy trắng khỏi vụ này. Mặc dù khả năng "giũ cánh y như một con ngỗng vừa tắm xong" của họ được biết đến rộng rãi", ông Lavrov nói trong cuộc phỏng vấn trong định dạng kết hợp của truyền thông Nga.
Ngoại trưởng chỉ ra rằng Vương quốc Anh hiện đã mất vị thế đế chế, sức mạnh kinh tế và quân sự, nhưng đang nỗ lực để bù đắp.
"Họ bù đắp bằng mong muốn truyền thống của người Anh, nói một cách lịch sự là chia để trị. Và cũng không thiếu những cách mô tả khiếm nhã về lối hành xử của họ", Ngoại trưởng kết luận.