“Huấn luyện viên là người da đen và người Anh. Người Anh có 3 người, người da đen cũng 3 người. Họ đã huấn luyện chúng tôi cách chiếm giữ nhà cửa”, - Sinepolsky nói trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.
Anh cho biết mình bị bắt làm tù binh khi đang ở trong một ngôi nhà ở Krasnoarmeysk cùng hai đồng đội.
“Khi còn ở trong các cứ điểm tại Krasnoarmeysk, chúng tôi biết rằng mình bị lính Nga bao vây, biết rằng họ không chuyển đồ ăn và chúng tôi buộc phải đầu hàng. Chúng tôi không được tiếp tế suốt một tuần”, người tù binh nói thêm.
Sinepolsky cho biết anh bị cưỡng ép động viên khi đang đi mua thực phẩm ở cửa hàng. Tại trung tâm tuyển quân, khám y khoa của anh chỉ mất 15 phút. Sau đó anh được đưa đến điểm tập trung. Tại đây anh nhận quần áo, và theo lời Sinepolsky, anh cùng đồng đội “ngồi chờ suốt một tháng”.
Theo lời người tù binh, bộ chỉ huy lực lượng vũ trang Ukraina lập kế hoạch tác chiến kém, khiến quân đội Ukraina chịu tổn thất lớn về sinh lực và trang thiết bị ở khu vực Krasnoarmeysk. Người bị thương thì “không có phương tiện đưa đi, họ chết ngay tại chỗ, không ai đưa họ ra khỏi chiến trường”, anh nói thêm.