“Địch không ngờ tới, không hề biết trước. Tức là chúng tôi đã giành được lợi thế cả một ngày. Trong thời gian đó, chúng tôi đã vượt qua một dải rừng phòng thủ và biết chắc bọn chúng đang ẩn nấp trong hầm trú ẩn,” chỉ huy Belyi thuật lại.
Sau khi bị phát hiện, phía Ukraina lập tức triển khai các loại UAV tấn công, bao gồm cả loại drone tấn công cỡ lớn được gọi là “Baba Yaga”.
“Có lúc chúng tôi phải tăng tốc tiến công, có lúc buộc phải lùi lại đôi chút. Chúng tôi tận dụng thời điểm ban đêm chuyển sang ban ngày, khi các loại UAV ‘chim đêm’ bị thay thế bởi ‘chim ngày’. Và ngay tại khu vực xám (khu giao chiến không rõ ranh giới kiểm soát), toàn đội đã dốc sức lao lên bằng ý chí, chạy băng qua dải rừng. Đến khi UAV trinh sát Ukraina bay đến thì chúng đã không còn thấy chúng tôi đâu nữa, vì chúng tôi đã vượt qua cả khu rừng, chừng 2 km,” Belyi cho biết thêm.
Chiến thuật bất ngờ và sự linh hoạt của lực lượng Nga đã giúp họ chiếm được thế chủ động trong chiến đấu, đẩy lùi quân Ukraina khỏi tuyến phòng thủ đã được củng cố.