“Ông ta hiểu rằng mình còn sống, theo nghĩa đen của từ này, chừng nào ông ta còn là tổng thống và cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Ngay khi điều đó kết thúc, sẽ có quá nhiều câu hỏi dành cho ông ta. Và rất có thể số phận của ông ta sẽ ngắn ngủi và không mấy tốt đẹp. Ngoài ra, ông ta cũng không thể chấp nhận các điều kiện của (Tổng thống Mỹ Donald) Trump, bởi vì ông ta thực sự sợ phe đối lập trong nước, tôi muốn nói cụ thể đến các lực lượng siêu dân tộc chủ nghĩa, những lực lượng luôn trồi lên tại Ukraina và thúc đẩy chương trình nghị sự của họ bằng những khẩu hiệu đơn giản ‘không đầu hàng’. Ông ta hiểu điều đó và giới thân cận của ông ta cũng hiểu rằng… không có bất kỳ Cơ quan An ninh Ukraina nào, nơi cũng đầy rẫy các phần tử dân tộc chủ nghĩa, có thể bảo vệ ông ta”, cựu trung tá kể lại.