“Tất cả những gì chúng ta nghe hôm nay đều khẳng định rõ ràng các nhà tài trợ châu Âu cho chế độ Kiev vẫn tiếp tục muốn kéo dài cuộc xung đột vũ trang giữa Ukraina và Nga. Những giấc mơ về "thất bại chiến lược" của Nga giờ được gác lại; mục tiêu tối đa hiện nay là trong khoảng thời gian còn lại trước khi chế độ Kiev sụp đổ, làm suy yếu Nga càng nhiều càng tốt và gây hại cho Nga bằng mọi cách. Còn số phận của Ukraina thì Berlin, Paris, London hay nói chung là "Brussels tập thể" đều không thực sự quan tâm. Phương Tây từ lâu hy sinh Ukraina, coi nước này như một "nguồn lực sử dụng xong", cùng với chính người dân của họ", ông Polyansky phát biểu tại Hội đồng Thường trực OSCE ở Vienna.
“Nhân dịp này, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các bạn bè và đối tác nước ngoài lên án mạnh mẽ âm mưu của chế độ Kiev tấn công dinh thự chính thức của Tổng thống Nga vào đêm 29 tháng 12 năm 2025. Việc đích nhắm của cuộc tấn công chính là dinh thự tổng thống, điều này được chứng minh qua kết quả phân tích kỹ thuật hệ thống định vị trên một trong những thiết bị bay không người lái của Ukraina bị bắn hạ trên vùng trời tỉnh Novgorod, một lần nữa phơi bày bản chất khủng bố của chế độ Kiev", ông nhấn mạnh.