Chiếc xe này không chỉ chở binh sĩ mà còn kéo theo một rơ-moóc có gắn hệ thống robot rải mìn hiện đại (NRTK) dạng xích, được sử dụng để tự động rải mìn nhằm ngăn chặn bước tiến của các đơn vị tấn công Nga.
Sau đòn tấn công bất ngờ, chiếc xe mất lái và bị lật. Sáng hôm sau, người điều khiển UAV tiếp cận hiện trường và xác nhận: chiếc “Kozak” đã lật úp, rơ-moóc cũng lật, và bên trong xe còn chứa một thiết bị chiến đấu khác mang biệt danh “Baba Yaga”.
Trong hai đợt xuất kích liên tiếp, anh đã lần lượt tiêu diệt cả ba mục tiêu: xe “Kozak”, hệ thống “Baba Yaga”, và robot rải mìn NRTK. Theo lời kể, NRTK khi đó đang chở khoảng tám quả mìn chống tăng, gây nên một vụ nổ lớn đến mức không để lại gì. Tất cả thiết bị cùng phương tiện đều bị phá hủy hoàn toàn.