Năm 2023, chiến sĩ “Olimp” tình nguyện tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt trong một đơn vị tên lửa phòng không. Hai năm sau, anh chuyển sang lực lượng điều khiển hệ thống máy bay không người lái (UAV) với vai trò điều khiển UAV và hiện là chỉ huy tổ vận hành UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) thuộc đơn vị điều khiển UAV của Quân khu phía Nam.
“Chiếc UAV đầu tiên tôi bắn hạ là vào tháng 10 năm ngoái tại khu vực LNR–DNR. Đó là chiếc Shark trị giá khoảng 300.000 USD”, - người quân nhân Nga này kể. Anh cho biết việc phát hiện UAV trinh sát gặp khó khăn do trời tối và tổ radar đã hỗ trợ anh hoàn thành nhiệm vụ.
Sau đó, anh còn tự bắn hạ thêm một UAV khác và cùng kíp chiến đấu tiêu diệt thêm hai chiếc nữa.
“Chúng tôi đã nhận được tiền thưởng cho các UAV bị bắn hạ, nhờ đó có thể nâng cấp trang thiết bị để tăng hiệu quả hoạt động”, - người chiến sĩ nói thêm.